Đi qua cầu Thăng Long (Hà Nội) trong lúc đi chơi bằng ô tô với bạn trai, chị Nguyễn Thị Y. nói buồn nôn, muốn dừng xe. Xe vừa dừng, chị Y. bất ngờ trèo qua lan can, gieo mình xuống sông Hồng tự vẫn.
Sau lễ cúng ông Táo, sông Hồng lềnh bệnh những túi nilông đựng rác.
Cái rét thấu xương khiến người dân Hà Nội thậm chí chẳng buồn ra khỏi chăn, vậy mà họ vẫn vô tư trầm mình xuống dòng nước lạnh tê tái ở bãi giữa sông Hồng.
Vào thời điểm cuối năm, thị trường chăn ga gối đệm ảm đạm với lượng khách mua hàng ít hơn mọi năm do cung vượt cầu dù giá đang giảm. Mặc cho các cửa hàng, các hãng sản xuất giảm giá, khuyến mại, tặng quà khách cũng không mặn mà.
Bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất mắm tép chưng thịt nằm sát sông Hồng, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt vi phạm.
Tối qua, 6/9, CA quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo phát hiện hai thi thể 1 nam 1 nữ trôi sông tại gầm cầu Vĩnh Tuy.
Bị chồng đánh đập, Huyền không dám nói với bố mẹ đẻ nửa lời. Khi bị Huyền ly thân, Lâm rêu rao "nếu không quay lại sẽ giết" rồi đưa vợ lên cầu, ném xuống sông Hồng giữa đêm mưa.
Cuộc sống của những người phụ nữ quanh năm lênh đênh trên mặt nước sông Hồng này như càng thêm khốn khó vào mỗi mùa nước dâng.
Quái vật dài 40m, bơi giữa sông Hồng gây xôn xao dư luận chỉ là sản phẩm của photoshop.
Mấy ngày qua, trên các diễn đàn bàn tán xôn xao chuyện quái vật xuất hiện ở sông Hồng, đoạn chảy qua thủ đô Hà Nội.