11h sáng hôm qua (27/12), do nghi ngờ cháu Huy không phải con mình, Nguyễn Duy Long đã tự tay bóp cổ cháu đến chết rồi vứt xác xuống bể nước. Hàng xóm và người thân của kẻ sát nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước thảm kịch đau lòng...
Mấy ngày qua, trên các diễn đàn bàn tán xôn xao chuyện quái vật xuất hiện ở sông Hồng, đoạn chảy qua thủ đô Hà Nội.
Chiều 13-7, thông tin với PV, đại diện Công an thị xã Sơn Tây cho biết, nạn nhân vụ mất tích bí ẩn xảy ra đêm 17-6, ở xã Xuân Sơn đã liên lạc với gia đình.
Liên quan đến vụ việc “chân người trôi sông”, nhiều ngày nay, người dân xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc xôn xao thông tin khi phát hiện thêm 2 phần cánh tay khác nổi hẳn trên sông, một chiếc trôi dạt vào bờ.
Những người dân ở xã Yên Thạch (Vĩnh Phúc) đã phát hiện 4 phần thi thể gồm 2 chân và 2 tay trôi trên sông. Tuy nhiên, hiện tại phía cơ quan chức năng mới vớt được 2 phần là 1 chiếc chân bên phải và 1 cánh tay đều của nữ giới.
Như tin đã đưa, vụ việc phát hiện chân người trôi sông ở xã Xuân Phúc (Phúc Thọ, Hà Nội) càng ly kỳ khi một một phụ nữ sống ở địa phương có mặt tại hiện trường bỗng xác nhận cái chân người trôi sông là của em họ mình.
Phần chân được phát hiện là chân phải của một cô gái trẻ cỡ 17-18 tuổi, gồm từ phần bẹn đến bàn chân, đặc biệt, nó không bị chặt mà bị tháo khớp.
Nhiều anh chồng đã chịu cảnh chung giường nhưng bị vợ hững hờ chỉ vì vợ trách giận em gái mình bởi cái lý của vợ đưa ra là: “anh em cùng một giuộc”.
Những khách ở vùng khác có dịp đến ăn cỗ hoặc chơi nhà ai đó ở xã Vân Nam – Phúc Thọ (HN), khi về thể nào cũng xách về một túi lõi ngô khô về để... nướng thịt.
Đưa mẹ đi khám tại phòng mạch tư ở gần Bệnh viện 103, chị Nhu (Phúc Thọ, Hà Nội) ngẩn người khi bác sĩ kê thuốc tiêm rồi dặn "phải ra đúng nhà thuốc X, tôi mới tiêm cho".