Những cô gái trẻ Mexico là nạn nhân của đường dây gái mại dâm này bị đưa tới vùng hẻo lánh ở New Jersey và bị ép quan hệ tình dục với 25 lao động trang trại mỗi ngày.
Vượt hàng nghìn cây sang Trung Quốc, biết nơi con gái bị chủ chứa nhốt để ép bán dâm, ông Hùng giả khách làng chơi nhằm tiếp cận nhưng bị đám "ma cô" cầm dao, súng truy đuổi. Sau 40 ngày, ông đã đưa con gái về nhà an toàn.
Bài viết nhan đề "Quất Lâm ký sự", phản ánh tình trạng mại dâm ở khu biển Quất Lâm - Nam Định của một cô gái đã nhanh chóng khiến cho cư dân mạng xôn xao bàn tán...
Để giữ gìn "thương hiệu", sau khi "hoàn thành nhiệm vụ", các em bao giờ cũng chào khách rất lễ phép và lặng lẽ đi ra không một lời đòi hỏi dù không được cho thêm tiền.
Không chỉ đi bán dâm vì bị bạn bè rủ rê, có nhiều gái hoang dấn thân vào nghề bán dâm chỉ vì bố mẹ quản tiền chặt, muốn có tiền tiêu xài nên "bạn gợi ý cái là đồng ý luôn”.
Một sự phát triển xã hội hài hòa, đồng bộ mới có thể đem lại sự chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện.
Gương mặt bự phấn, những bé gái chưa đến tuổi thành niên mặc áo cánh bó sát và váy dài lảng vảng trong những con hẻm bẩn thỉu để kiếm khách.
Theo thống kê của Bộ Công an, số sinh viên nằm trong các đường dây mại dâm cũng có những em do nhà nghèo, đỗ đại học nhưng không đủ kinh phí để học tiếp sau năm đầu tiên, nên đành liều đưa chân vào chốn bán thân.
Chỉ trong 9 ngày, tại quán cà phê Xuyến Chi (Hưng Yên), Xuân và Thực đã tổ chức các “đào” bán dâm 139 lần cho khách đến “vui vẻ”, thu về hơn 20 triệu đồng.
Chiều ngày 26/4 tại tỉnh An Dương, Trung Quốc, bị cảnh sát truy bắt, kẻ bán dâm và mua dâm thi nhau chạy ra sân thượng và leo xuống đất bằng đường ống nước.