- Cô dâu Phạm Thị Trúc quê ở Hậu Giang vừa tử nạn bất thường tại TP. Busan,(Hàn Quốc) là một trong 7 cặp vợ chồng được tổ chức trong cùng tiệc cưới tập thểcách đây 7 năm ở TP.HCM.
Tìm mọi cách để níu kéo tình yêu không được, hung thủ đã ra tay dã man giết chết người yêu, để lại nỗi đau đớn tột cùng cho các đấng sinh thành.
Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu Trần Thị Huyền đã tử vong lúc 11 giờ trưa nay, 19/3. Trong khi đó, tình hình cháu Trần Thị Ngọc và mẹ là Nguyến Thị Luyến đang hết sức nguy kịch.
Em không biết chồng chưa cưới của mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Em biết em yêu anh rất nhiều nhưng hiện giờ lòng tin của em dành cho anh đã chẳng còn.
Tại cơ quan công an Mơ khai nhận, mục đích bắt cóc bé Dương Hoàng Anh là để bán cho một người Trung Quốc đặt mua từ trước.
Họ có thể là nghèo khó đến mức phải ăn cám thay cơm, tật nguyền hay thậm chí là mắc bệnh nan y, nhưng chính suy nghĩ lạc quan và ý chí kiên cường đã giúp những phụ nữ ấy tìm thấy hạnh phúc từ tột cùng đau khổ.
Nghĩa thấy người đàn bà sang trọng ấy, và thấy Thu – người yêu anh đang để 1 lão già ôm eo, sờ soạng.
Căng thẳng tột cùng khi phải chăm sóc cậu con trai mắc bệnh tự kỷ, bà mẹ 37 tuổi đã nhẫn tâm dìm chết con.
Chỉ vì tham vọng “đổi đời”, Tùng đã nhu nhược dấn thân vào mối nhân duyên không tình yêu dù biết rõ Chinh không xứng đáng với mình cả về nhan sắc, trình độ cũng như quan niệm sống.
Kỷ lục mới nhất về trứng đông lạnh đã được xác lập: đó là việc ra đời của một cặp sinh đôi từ trứng đã được làm lạnh cách đây 12 năm.