Chị Hiếu đứng như trời trồng, miệng há hốc nhìn con gái chị đang khoe tấm thân mới nảy nở của một đứa còn trẻ con, thỉnh thoảng lại chạy đến gõ gõ vào bàn phím.
Nghỉ lễ 30-4, mình đưa Chích Bông về quê. Bà nội thấy người cháu nổi đầy rôm sảy bèn mách cho mẹ Chích Bông một cách trị cực kỳ hiệu quả.
Món thạch mát lịm, thơm ngậy vị cốt dừa và lá nếp là món tráng miệng được ưa thích không chỉ của các bé mà còn của cả người lớn nữa.
Hương vị thơm mát của đậu xanh hòa quyện với màu sắc rực rỡ của trân châu được tạo màu từ lá cẩm sẽ là món ăn hấp dẫn trong mùa hè này. Các bạn cùng thử nhé!
Nick Jensen, blogger người Australia đã chia sẻ những trải nghiệm khó quên của mình về những gì được chứng kiến trong các khu chợ Hà Nội.
Trong những bữa cơm chiều gia đình, thịt kho là món quen thuộc và thường xuyên xuất hiện; nhưng khi kết hợp cùng với đậu phộng thì bạn đã tạo ra một món ăn mới vô cùng lạ miệng và đưa cơm.
Gã cúp máy mà không chúc được mẹ một lời nào. Cái Tết vặt vãnh và năm mới của gã đã bắt đầu như thế. Gã lại liếc sang nhìn vợ đang nhún nhảy cùng thằng cu con mới tròn 6 tháng tuổi, gã thấy lòng ấm áp.
Trong quá trình chờ cá khô lại để mang bán, người ta đã dùng các loại thuốc diệt côn trùng xịt vào...
Chỉ cần vài bước trang điểm đơn giản là bạn có thể hô biến đôi mắt 1 mí "Hàn Quốc" trở thành to tròn, lung linh.
Cách làm này tuy có cầu kỳ hơn cách thông thường một chút ở công đoạn ướp thịt và 2 lần đun tuy nhiên bạn sẽ có được món thịt kho đậm đà, mềm thơm vô cùng đặc biệt!
Nếu tinh ý một chút, các bà nội trợ vẫn có thể phân biệt được đâu là rau sạch và đâu là rau không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...