Chị Hiếu đứng như trời trồng, miệng há hốc nhìn con gái chị đang khoe tấm thân mới nảy nở của một đứa còn trẻ con, thỉnh thoảng lại chạy đến gõ gõ vào bàn phím.
Một bé gái sinh ra có 3 chân đã bị bố mẹ vứt bỏ tại một địa điểm công cộng ở Thi Sơn, Nam An, Phúc Kiến, Trung Quốc.
Nhìn hai con chật vật tự phục vụ bản thân và xoay xở những việc nhỏ trong nhà, mẹ nhận ra mình sai lầm khi trước giờ đã thương con theo kiểu “bao cấp”.
Thằng bạn khi biết tin hắn sắp chuyển công tác ra Hà Nội đã có nhã ý giúp “song hỷ lâm môn” bằng cách giới thiệu hắn với cô em họ của người yêu nó.
“Một người đàn ông uống bao nhiêu rượu bia, tùy thuộc vào… vợ anh ta”. Câu nói này có vẻ như đùa, mà là… thật!
Bin và bố đang xem phim. Đến cảnh hôn nhau, tự dưng Bin tuyên bố hùng hồn: "Bố ơi con không thích lấy vợ đâu!". Bố ngạc nhiên hỏi vì sao, Bin trả lời: "Đơn giản vì con không thích hôn!".
Những dòng nhật ký của anh Nam - bố cu Bin về hành trình chữa bệnh ung thư cho con khiến nhiều người rơi nước mắt
Thấy dáng vẻ phờ phạc của anh T., một đồng nghiệp nửa đùa nửa thật: “Sưu cao thuế nặng lắm phải không? Chú em mới hơn 30 tuổi mà đã bệ rạc vậy, chắc là do bị “thu thuế” dữ quá?”.
Giò heo vốn là món ăn yêu thích của nhiều người bởi nó béo mà không ngán nhờ có cả phần bì và gân giòn dai, thêm chút thịt săn chắc rất dễ ăn; bạn hãy thử thay đổi thực đơn nhà mình với món giò heo kho sả ớt cực đưa cơm này nhé!
Anh chàng Nguyên Trâu lại còn nói như kiểu đánh đố: “Chúng ta sẽ đi chén lễ vật hỏi vợ của Sơn Tinh. Món này dâng Vua Hùng đấy. Chén món này, chúng ta sẽ làm vua”.