Mẹ mong con biết thế nào là mặc lại quần áo cũ của anh chị, là ăn lại thức ăn thừa của ngày hôm qua… là đói, là mệt, là đổ mồ hôi... Mẹ thực sự mong như thế.
Bạn có biết khi nào thì "khóc đêm" không còn là hiện tượng bình thường ở bé yêu nữa hay không?
Cưới xin cả đời mới có một lần nên ai cũng muốn làm thật to, thật hoành tráng. Nhưng trong thời bão giá này xảy ra không ít chuyện dở khóc dở cười xung quanh mong ước đó.
Bố cháu là Phú Hoàng, đặt cháu là Phú Thành được không? Chữ Phú là chữ “biến”, bố nó trót bị đặt thế rồi cũng chẳng sống lâu được đâu, sao lại còn cố đặt cho nó?
Tình yêu, đặc biệt với những tình yêu say đắm thì người đang yêu đều có ít nhiều mù quáng mà thông thường chúng ta gọi là “dại”.
Họ là những giám đốc, kỹ sư, trí thức hẳn hoi nhưng cũng “động tay động chân” với vợ khi đuối lý. Thế mới hay không phải cứ thiếu hiểu biết, nghèo nàn mới sinh ra bạo lực.
“Bố mẹ còn khỏe, muốn ở riêng cho thoải mái, có thể chăm sóc nhau lúc tuổi già chứ có giận gì các con đâu...
Có thể con sẽ nghĩ những điều mẹ mong là không tốt cho con, nhưng con biết không, đó là sâu thẳm tình thương trong mẹ giành cho con đấy.