Đẩy bố mẹ ra đường với chiếc quan tài, trả cô dâu vì nghi mất trinh, ném con vì không được vợ cho ân ái… là những vụ việc gây phẫn nộ dư luận nhất năm 2012.
Không xin được bố mẹ đẻ 20 triệu để trả nợ tiền chơi game và lô đề, Thắng đợi đến lúc bố mẹ ngủ say, mò sang nhà rồi dùng dao đâm chết hai người đã sinh thành ra anh ta.
"Con gái tôi mới được 7 tháng tuổi, chẳng biết bao giờ tôi có thể gặp được cháu nhưng tôi muốn con tôi sống có hiếu với cha mẹ "
Tiếp chuyện chúng tôi, chị Nguyễn Xuân T - vợ của kẻ sát nhân đã tâm sự về nỗi ân hận khi quá vô tâm với chồng, không hề biết Thắng cờ bạc rượu chè hay nợ nần ai.
Chúng tôi tìm đến căn nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng và đau lòng, đúng hôm gia đình tổ chức đám tang cho hai vợ chồng già chết oan vì con. Không khí đau buồn và ảm đạm bao trùm khắp căn nhà.
Xin tiền bố mẹ để trả nợ nhưng không thành, đứa con này nuôi ý định giết bố mẹ nên đang đêm hắn nhảy tường vào trong, chém chết cả 2 người ngay trong nhà.
Theo điều tra ban đầu, vợ chồng ông Dơi bà Hòa bị chính con trai mình sát hại.