Mắt trái của học sinh 5 tuổi bị bầm tím được cho do cô giáo đánh sau khi cháu này uống sữa chậm, phụ huynh vừa tố cáo đến đường dây nóng tòa soạn.
Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, hay giận bạn trai, hoặc bị cô giáo mắng, những cô cậu học trò đang tuổi ăn tuổi chơi "đùng đùng" tự tử, bỏ lại nỗi bàng hoàng đau xót cho gia đình, người thân, bạn bè.
Nghe bà trêu quá trớn suốt ngày, Bi béo thấy hay hay, gặp ai cũng bảo: “Thè lưỡi ra để Bi đếm xem lưỡi có mấy đốm, đầu có mấy xoắn nào…”.
Ngay trong lớp học, một nhóm học sinh đeo khăn quàng đỏ vô tư túm tụm đánh bài ăn tiền, văng tục, chửi bậy “hồn nhiên” như thể đó là chuyện thường ngày.
Sự xuất hiện của em trong gia đình chị ngày càng nhiều mà chị không hề biết. Và không chỉ chị mà cả anh đều không ngờ mình rơi vào một cái bẫy do em giăng ra trong kế hoạch trả đũa.
Thiên Trinh (29 tuổi, Hà Nội) hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Hết giờ dạy học, chị lại tất bật về nhà để đảm nhận vai trò làm mẹ, tỉ mẩn chăm con.
Có nhiều bậc phụ huynh mỗi khi nhắc đến con mình thường thốt lên một câu chán nản rằng: “Sao con tôi lại xấu tính thế”. Và họ cho rằng đó là những cậu quý tử nhí nổi loạn.
Những vần thơ hài hước miêu tả người bà hiện đại nhuộm tóc ánh tím, phóng xe ga đối lập với người bà theo “văn mẫu” răng rụng, tóc bạc phơ đang khiến cộng đồng mạng phải bật cười.
Cho con đi học, mẹ rối ruột rối gan với hàng trăm nỗi lo từ việc sợ con bị bạn bắt nạt, con không ăn hay bị cô đánh đòn...
Chỉ vì nghịch ngợm, bé trai 3 tuổi người Trung Quốc đã bị cô giáo mầm non dùng kim châm vào dương vật.