Bạn bè thường bảo anh nhát như cáy, “miếng ngon” tới miệng cũng không dám ăn, anh chỉ cười trừ cho qua chuyện: “Có lẽ tớ có vấn đề thật rồi”.
Ngày Thủy về nhà chồng, bạn bè đều trêu cô “hoa thơm đánh cả cụm”. Cô cười xòa, nói vài câu trêu chọc bạn bè cho qua chuyện.
Mai Phương có cả một gian phòng chứa đồ chơi đắt tiền, nhưng cứ mỗi lần vòi vĩnh là bé lại được ba mẹ đáp ứng mà không cần phải đắn đo, cân nhắc.
Đó là tâm lý của khá nhiều bạn trẻ trước khi quyết định lập gia đình.
Trong lúc đang bụng mang dạ chửa, vợ Trần Hạo Dân đành phải nén giận và làm như không có gì để cho qua chuyện chồng mình "vui vẻ" bên ngoài.
Có nhiều người, dù muốn hay không, bỗng chốc đã trở thành những nhân vật gây cười, thành chủ đề mua vui cho đồng nghiệp tha hồ đàm tiếu chỉ vì những lý do không đâu vào đâu.
Cứ nghĩ lấy chồng chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ, nhưng nhìn bạn bè xúng xính mua thứ này, sắm thứ kia, Quỳnh không khỏi chạnh lòng.
Đang cãi vã với người yêu vì chọn phóng ảnh cưới, Hoan bất ngờ nhận được lời tỏ tình của một người đồng nghiệp.
Tâm hồn trẻ thơ trong veo và không vướng bận bởi giá trị vật chất.
Chồng tôi rất ít khi nói chuyện với vợ. Cơm tối xong, chơi với con một lúc là anh dán mắt vào máy tính. Vợ hỏi câu gì anh chỉ ừ hử cho qua chuyện.