Cũng giống như đồ ren, những trang phục xuyên thấu gợi cảm, táo bạo không chỉ mang tới vẻ quyến rũ mà còn có thể biến các sao trở thành phản cảm.
Các bạn hàng xóm đều phải “ghen tị” vì Chip đã biết tự ăn rất ngoan. Từ khi hơn một tuổi, con đã một mình ngồi vào ghế ăn bột, tự xúc nhoay nhoáy.
Trời trở lạnh, nhưng trộm vía cu Bờm chẳng ho húng hắng hay bị viêm họng tí nào cả. Mẹ Bờm cho biết đấy là nhờ cách chăm sóc và giữ ấm cho con!
Mỗi ngày, mẹ chỉ dành ra 10 phút để massage cho Tôm. Trộm vía, con ăn ngoan, ngủ tốt và giảm các chứng đầy bụng khó tiêu.
Bé Pi mới hơn 2 tuổi nhưng rất thông minh, lém lỉnh và rất hiếu động. Bí quyết riêng của mẹ Pi là dành thật nhiều thời gian chơi với con.
Cu Đất mới tròn 20 tháng nhưng đã có sở thích đặc biệt hay nói, hay cười và hay hát. Bé biết đếm thành thạo từ 1 – 10, gọi tên các đồ vật xung quanh, gọi ông gọi bà.
Cu Bin chào đời khi mới được 36 tuần, nặng có 2,5kg. Nhưng nhờ cách chăm sóc và nuôi dạy của mẹ Nga, giờ đây cu Bill lém lỉnh thông minh hơn so với các bạn cùng tuổi.
Hai chị em Minh Trang cách nhau đến tận... 14 tuổi, nên chị chăm em cũng khéo lắm và giúp mẹ cực nhiều việc!
Tên là Lỳ, nhưng con chẳng lỳ tí nào mà rất năng động, hoạt bát nhé! Học lớp 5 thôi, con học giỏi lắm và tập Aerobic cực siêu, lại giúp mẹ nhiều việc nhà!
Nhìn Mimi chững chạc, hát hay, lại ngoan nữa, chẳng ai bảo Mimi mới hơn 1 tuổi. Mẹ Huyền bật mí: “Tại vì cho Mimi đi mẫu giáo sớm, nên con ngoan hẳn”.
Ngày 5/9/2010, bé Cua tròn 1 tuổi. Mẹ Cua tâm sự: “9 tháng mang nặng, đẻ đau. 12 tháng chập chững chăm Cua từng bữa ăn giấc ngủ. Nhờ Cua, mẹ đã học được bao điều”.