Suzy bắt đầu "mơ sai" từ khi gặp Lee Jong Suk

HNguyen,
Chia sẻ

Trong 2 tập mới nhất của "Khi nàng say giấc", Hong Joo (Suzy) đã lần đầu "mơ sai".

Hai tập 7 - 8 của bộ phim Khi nàng say giấc (While You Were Sleeping) đã lên sóng tối qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Trong 2 tập này, lần đầu tiên cô nàng Hong Joo (Suzy) đã "mơ sai" khiến khán giả tò mò không biết lý do là gì.

Trở lại với đoạn kết tập trước, khi nhân vật mộng mơ thứ 3 - Han Woo Tak xuất hiện, anh chàng này đã quyết tâm ngăn chặn một bi kịch xảy ra trong giấc mơ của mình. Trong mơ, Woo Tak đã nhìn thấy cảnh cô bé nghệ sĩ Piano So Yoon (Kim So Hyun) dùng đũa đâm vào tay mình. Vì quá tuyệt vọng, nghĩ rằng mẹ mình lại tiếp tục hy sinh, vì sự nghiệp học hành của con gái mà quay lại với người bố bạo lực, So Yoon đã quyết định tự hủy hoại bản thân.

Thế nên Woo Tak đã thay đổi một chi tiết nhỏ trong giấc mơ. Thay vì đến cửa hàng nhà Hong Joo với đồng nghiệp, Woo Tak đã dẫn Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) đến. Đúng lúc So Yoon định dùng đũa đâm vào tay mình, Jae Chan đã đập bàn đứng dậy mà nói rằng anh sẽ truy tố tội danh của người chồng bạo hành này bất chấp việc mẹ của So Yoon có đồng ý hay không. Dưới sự thuyết phục của Jae Chan, So Yoon mới bình tĩnh lại và tai nạn đáng sợ kia đã không xảy ra.

Suzy bắt đầu mơ sai từ khi gặp Lee Jong Suk - Ảnh 1.

Suzy bắt đầu mơ sai từ khi gặp Lee Jong Suk - Ảnh 2.

Sau vụ việc, Han Woo Tak cũng thú nhận với Jae Chan và Hong Joo chuyện anh nhìn thấy tương lai trong giấc mơ khiến 2 người vô cùng ngạc nhiên và không hiểu 3 bọn họ có mối liên hệ gì.

Trở lại với Jung Jae Chan và vụ án hóc búa khiến anh đau đầu. Vì lời hứa với cô bé So Yoon, Jae Chan đã làm ngày làm đêm, quyết tâm tìm đủ mọi bằng chứng để buộc tội người chồng bạo hành. Nhưng đến ngày quyết định khi Jae Chan đến phiên đối chất với bị cáo, Hong Joo lại mơ rằng Jae Chan thua trong vụ này. Bố của So Yoon được trắng án.

Trong khi đó, Han Woo Tak lại mơ ngược lại, anh mơ Jae Chan thắng án, bố của So Yoon bị kết tội. Sau khi đối chiếu 2 giấc mơ, Woo Tak và Hong Joo phát hiện ra điểm khác biệt duy nhất là ở giấc mơ của Woo Tak, người làm nhiệm vụ điều tra, chất vất bị cáo không phải Jae Chan mà là chú trưởng phòng Choi, nhân viên trong văn phòng công tố của Jae Chan.

Sau cùng, Woo Tak và Hong Joo gọi cho Jae Chan và khuyên anh hãy "đi theo" giấc mơ của Woo Tak, hãy để cho trưởng phòng Choi điều tra thay vì tự mình làm. Ban đầu Jae Chan cảm thấy cực khó tin, vì trước giờ anh nghĩ trưởng phòng Choi luôn là người bợ đỡ tên luật sư gian lanh Lee Yoo Beom và chẳng hề có ý giúp đỡ mình. Tuy nhiên, cuối cùng, anh vẫn quyết định nghe theo lời khuyên của Woo Tak và Hong Joo.

Suzy bắt đầu mơ sai từ khi gặp Lee Jong Suk - Ảnh 3.

Nào ngờ giấc mơ của Woo Tak thành sự thật. Nhờ có trưởng phòng Choi, Jae Chan mới thắng vụ án lần này. Câu chuyện của gia đình So Yoon kết thúc tốt đẹp. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra cho người xem một câu hỏi rằng, phải chăng năng lực đặc biệt của Nam Hong Joo đang dần thay đổi kể từ khi cô gặp chàng công tố viên Jung Jae Chan?

Suzy bắt đầu mơ sai từ khi gặp Lee Jong Suk - Ảnh 4.

Suzy bắt đầu mơ sai từ khi gặp Lee Jong Suk - Ảnh 5.

Một câu chuyện thú vị khác trong tập 7 - 8 của Khi nàng say giấc, đó chính là câu chuyện về nụ hôn dưới hoa anh đào của Hong Joo - Jae Chan. Thực tế thì Jae Chan cũng đã mơ thấy nụ hôn này khi anh thiếp đi trên xe buýt. Thế nên khi Hong Joo kiễng chân để cởi tạp dề cho Jae Chan trong cảnh hoa anh đào lãng mạn (Jae Chan đãng trí nên mặc luôn cả tạp dề ở cửa hàng thịt nướng của Hong Joo về nhà), Jae Chan đã cố tình tránh nụ hôn với cô.

Suzy bắt đầu mơ sai từ khi gặp Lee Jong Suk - Ảnh 6.

Nụ hôn này đáng lẽ đã thành sự thật...

Suzy bắt đầu mơ sai từ khi gặp Lee Jong Suk - Ảnh 7.

Suzy bắt đầu mơ sai từ khi gặp Lee Jong Suk - Ảnh 8.

Suzy bắt đầu mơ sai từ khi gặp Lee Jong Suk - Ảnh 9.

... nếu như Jae Chan không nhìn thấy nó trước và cố ý thay đổi nó.

Các tập tiếp theo của Khi nàng say giấc sẽ tiếp tục lên sóng SBS vào tối thứ Tư - thứ Năm tuần tới.

Chia sẻ