Suy nghĩ "xấu xa" của các bà mẹ sau khi đã "lừa" được con ngủ

Tường Vy,
Chia sẻ

Sau khi "lừa" được con ngủ xong thì các bà mẹ thường nghĩ gì? Hãy thử xem những điều dưới đây có đúng với bạn không nhé.

1. Cuối cùng thì nó cũng đi ngủ.

2. Tuyệt vời. Mình đã được tự do.

3. Chỉ cần mất 3 lần đặt xuống là con bé (thằng bé) đã có thể ngủ rồi.

4. Thằng bé (con bé) trông thật đáng yêu trong lúc ngủ.

5. Cầu trời cho nó đừng thức giấc dậy lần nữa.

6. Ước gì nó có thể ngủ thông đêm.

7. Tốt rồi. Bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?


Một danh sách dài những việc sẽ làm sau khi con ngủ của các bà mẹ.

8. Haiza. Ai sẽ là người dọn dẹp cái mớ bòng bong này đây?

9. Mình có thể lau nhà mà không bị lũ nhóc phá đám.

10. Á, giờ mình sẽ làm gì. À không, giờ chưa phải là lúc làm cái đó.

11. Mình cần đi kiếm cái gì bỏ vào bụng cho bữa tối.

12. Mình nên làm gì bây giờ?

13. Ngày mai mình muốn đi mua sắm.


Con ngủ rồi, mình sẽ thư giãn bằng một bộ phim.

14. Thôi chết, tối nay mình vẫn chưa rửa bát và giặt quần áo.

15. Không biết máy giặt còn giặt bao lâu nữa mới xong đống quần áo đấy đây.

16. Mình nên chuẩn bị sẵn đồ cho ngày mai.

17. Ngày mai mấy giờ mình phải dậy nhỉ?

18. Ngày mai mình sẽ mặc gì để đi làm?

19. Sẽ cho bọn chúng mặc đồ gì ngày mai đây?

20. Không biết trong nhà còn mấy chai rượu nữa?

21. Mình nên dùng vang đỏ hay vang trắng, hay cả hai nhỉ?

22. Trời ơi, đây là một quyết định quá khó khăn.

14. Thôi chết, tôi nay mình vẫn chưa rửa bát và giặt quần áo. 3

23. Mình sẽ uống vang đỏ.

24. Chiếc ghế này ngồi không êm ái tẹo nào.

25. Tivi đang chiếu chương trình gì thế nhỉ?

26. Toàn là quảng cáo.

27. Ui, em bé kia xinh xắn quá.

28. Trời, mình lại nhớ em bé của mình rồi

29. Mình phải đi ngó một tí mới được.

30. Mình có nên đánh thức con dậy không nhỉ?

31. Trời ơi, suy nghĩ này thật điên rồ.



32. Mình đã bỏ lỡ những gì hay ho trên facebook trong suốt hơn 1 tiếng qua rồi?

33. Trời ơi, cô bạn mình đã dính bầu rồi. Chúc mừng nhé bạn tôi.

34. Mình còn có thời gian để chơi 1 ván Candy Crush không nhỉ?

35. Không. Mình không thể bị lôi kéo và đắm chìm trong trò chơi này hàng tiếng bây giờ được.

36. Có thể là mình sẽ làm việc một tẹo.

37. Hoặc đọc một cuốn sách nào hay ho mà mọi người đang nói tới

38. Thôi, mình chẳng muốn đọc nữa.



40. Mình sẽ dành thời gian quý giá này để xem phim với ông xã.

41. Con ngủ rồi, mình có nên ngủ không nhỉ?

42. Mình muốn dành thời gian chất lượng ở bên chồng nữa.

43. Mình muốn rúc nách chồng. Uhm, đã ngủ rồi ư?



44. Không biết bao lâu rồi mình đã không được ngồi trong bồn tắm một cách thảnh thơi mà không có ai làm phiền.

45. Mình sẽ đeo tai nghe và nghe nhạc để không ai có thể làm phiền.

46. Mình muốn tận hưởng khoảng thời gian dành cho bản thân



47. Mình thích làm mẹ.

48. Đêm nay mình sẽ đặc cách cho con ngủ cùng với bố mẹ. Tắt điện đi ngủ thôi nào.

(Nguồn: buzzfeed)
Chia sẻ