Suốt 1 tuần nằm mê man vì sốt cao, nghệ sĩ Lê Bình vẫn chưa thể ngồi dậy

MAI ANH,
Chia sẻ

"Lần trước chú vẫn còn ngồi ngoài ban công cơ mà? Lần trước chú vẫn ngồi tâm sự 'cuộc đời tui tới giờ chẳng còn gì hối tiếc hết trơn á', chú còn vui vẻ châm điếu thuốc hút lén ngoài ban công cơ mà chú?" nam ca sĩ Đông Hùng xót xa trong lần thứ 2 vào thăm nghệ sĩ Lê Bình.

Gần 1 tháng kể từ ngày thông tin bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình có chuyển biến xấu được chia sẻ rộng rãi, nhiều bạn bè, đồng nghiệp vẫn hàng ngày vào bệnh viện thăm hỏi, động viên sức khỏe của ông.

Mới đây, nam ca sĩ Đông Hùng - Top 3 Vietnam Idol 2014 vào bệnh viện 175 và chia sẻ về diễn biến sức khỏe mới nhất của nghệ sĩ Lê Bình. Chứng kiến hình ảnh người nghệ sĩ già mới hôm nào còn ngồi ngoài ban công tâm sự về cuộc đời nay đã yếu ớt nằm liệt giường, Đông Hùng không khỏi xót xa. 

Suốt 1 tuần nằm mê man vì sốt cao, nghệ sĩ Lê Bình vẫn chưa thể ngồi dậy - Ảnh 1.

"Cơn đau thể xác nhưng chắc chắn không thể bằng cơn đau tinh thần mà chú đã phải chịu đựng", Đông Hùng viết.

Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Khi thấy chú thế này, tôi thấy buồn lắm. Cả một đời nghệ sĩ, hết lòng say đắm với nghệ thuật mà giờ chú nằm đây, chống chọi với cơn đau... Cơn đau thể xác nhưng chắc chắn không thể bằng cơn đau tinh thần mà chú đã phải chịu đựng.

Chú không biết cháu đâu, cháu chỉ là một thằng nhóc biết tin chú bệnh, biết tin chú chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác này. Nên cháu muốn qua thăm chú. Chẳng vì một điều gì cả. Có lẽ chăng là sự đồng cảm? Sự đồng cảm với cảm giác chống chọi.

Suốt 1 tuần nằm mê man vì sốt cao, nghệ sĩ Lê Bình vẫn chưa thể ngồi dậy - Ảnh 2.

Cháu biết chú qua Đất Phương Nam, qua biết bao nhiêu vai mà chú từng xuất hiện. Đây là lần thứ hai, cháu vào thăm chú. Lần trước chú vẫn còn ngồi ngoài ban công cơ mà? Lần trước chú vẫn ngồi tâm sự "cuộc đời tui tới giờ chẳng còn gì hối tiếc hết trơn á", chú còn vui vẻ châm điếu thuốc hút lén ngoài ban công cơ mà chú?

Ôi cuộc đời thật vô thường biết mấy, xung quanh căn phòng này là những người khác đang hấp hối, đang cố gắng níu giữ lại từng chút một thời khắc của mình tại dương thế. 

Chú đừng bỏ cuộc, đừng phụ lòng bé Hân. Chú đã hứa là cố gắng cùng bé Hân rồi. Thì là người lớn chú phải giữ lời, chú Bình nhé".

Suốt 1 tuần nằm mê man vì sốt cao, nghệ sĩ Lê Bình vẫn chưa thể ngồi dậy - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Lê Bình đã nhập viện điều trị nội trú khoảng 1 tháng. Sau 1 năm điều trị ung thư phổi, ông đã bị liệt, hoại tủy phần thân dưới, mọi sinh hoạt đều khó khăn. 

Trước đó, gia đình cho biết ông bị sốt cao, mê man do tác động từ đợt hóa trị, chỉ có thể cử động nhẹ, mấp máy môi để nói những chuyện cần thiết với người xung quanh. Tuy nhiên, phía gia đình cũng khẳng định không có chuyện ông hôn mê như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Chia sẻ