Xấu hổ vì quá béo, bị đuổi nên... giảm được 51 kg

Phạm Linh,
Chia sẻ

Quá xấu hổ vì bị đuổi khỏi đu quay do thân hình "ngoại cỡ", một bà mẹ hai con đã quyết tâm thay đổi lối sống và cô đã giảm được 51kg trong vòng 1 năm.

Xấu hổ vì quá béo, bị đuổi nên... giảm được 51 kg
Claire Hughes từng nặng tới 147,2kg

Claire Hughes (31 tuổi), ở Maypole, Birmingham, Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị đuổi khỏi đu quay vì thân hình “ngoại cỡ” của cô khiến bánh xe đu quay khó di chuyển. Một lần tại hội chợ, bánh xe đu quay Ferris đang quay bỗng như dừng hẳn vì trọng lượng của cô. 

Claire kể: “Bánh xe đang quay bỗng di chuyến chậm chạp và thậm chí không nhích nổi, nhân viên đã nói rằng tôi phải đi xuống. Thực sự lúc đó tôi không biết phải nói gì với anh ta, chỉ cố mỉm cười nhưng thực sự tôi thấy xấu hổ vô cùng”.

Vì xấu hổ bà mẹ 2 con này phải thay đổi lối sống không lành mạnh của mình và thật bất ngờ, trong vòng 1 năm cô đã giảm được 51kg và giảm tới 6 size áo.
                                                                                  
                                                                                 
 Xấu hổ vì quá béo, bị đuổi nên... giảm được 51 kg
Hình ảnh Claire giảm 51 kg sau vụ bị đuổi khỏi xe vì thân hình quá khổ

Trước đây, thân hình “quá khổ” của cô là đề tài chế giễu của mọi người trên phố, họ gọi cô là Nessa, nhân vật trong một bộ phim hài của Gavin và Stacey. Tuy nhiên, sau khi tham gia môn đấm bốc,  cô thay đổi lối sống của mình và kết quả đáng mừng là Claire đã giảm cân một cách đáng kinh ngạc. 
         
Xấu hổ vì quá béo, bị đuổi nên... giảm được 51 kg
Claire đã cố mìm cười nhưng vẫn quá xấu hổ...quyết định thay đổi lối sống
 
Thân hình Claire phình ra và đạt đỉnh điểm 147,2kg sau một thảm kịch cách đây 4 năm. “Tôi được chuẩn đoán bị ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu, tôi không có lựa chọn nào khác là phải phẫu thuật cắt bỏ. Sau ca phẫu thuật, tôi sinh ra chán nản và chỉ ăn, tôi ăn nhiều hết mức có thể. Tôi lại không tập thể dục vì không được vận động sau phẫu thuật. 

Tôi ăn suốt ngày, dần dần, tôi thấy mình càng ngày càng “phình” ra”. Mọi người gán cho tôi đủ thứ biệt hiệu, họ còn gọi tôi là Nessa, thật khủng khiếp. Tôi đã thử một số biện pháp giảm cân như "Atkins và Dukan", tuy nhiên tôi nhận thấy nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn”.

Sau sự cố bị đuổi khỏi đu quay, Claire nhận ra rằng tự cô phải làm gì đó với thân hình của mình. “Tôi đã không hề ý thức được mình béo tới cỡ nào cho tới tận hôm đó. Tôi biết mình không gầy nhưng lại không phát hiện ra thân hình mình thuộc diện “hàng khủng”. Thật khủng khiếp”.

Xấu hổ vì quá béo, bị đuổi nên... giảm được 51 kg

Claire đã theo học lớp đấm bốc và hiện tại cô đã là huấn huyện viên, cô có một chế độ ăn uống cân bằng và thường xuyên tập thể dục. Claire hy vọng lớp đấm bốc này sẽ mang lại cảm hứng cho những người muốn giảm cân.
                                                                                       
“Hiện giờ tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều so với ngày hội chợ kinh khủng đó. Tôi muốn khẳng định sẽ không ai bắt gặp hình ảnh cách đây 1 năm của tôi nữa. Nếu bạn tin vào chính mình, bạn sẽ làm được”.



Có thể bạn muốn đọc: Giảm 44kg nhờ tích cực... sex 

Xấu hổ vì quá béo, bị đuổi nên... giảm được 51 kg
Chia sẻ