Sản phụ sống lại kỳ diệu khi đã chết 24 giờ nhờ phát hiện bất ngờ của anh trai

Newben,
Chia sẻ

Melanie được chẩn đoán rằng đã qua đời ngay sau khi hạ sinh đứa con thứ hai nhưng bỗng sống lại đầy bất ngờ.

Có thể nói, mang thai và sinh nở là niềm hạnh phúc vô bờ của bất kì người phụ nữ nào trên thế giới. Dù đôi khi trong quá trình sinh nở, người mẹ có thể gặp những biến chứng khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí là tử vong.

Melanie Pritchard là một trong những trường hợp như vậy. Cô được chẩn đoán rằng đã qua đời ngay sau khi hạ sinh đứa con thứ hai nhưng bỗng sống lại đầy bất ngờ.

Song lai 1
Melanie Pritchard (Ảnh: Internet)

Vào tuần thứ 39 của thai kì, khi đang chuyển dạ, Melanie đột nhiên cảm thấy choáng váng, buồn nôn và bị co giật. Trong khi các y tá cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, nhịp tim Melanie bỗng giảm mạnh. Chồng cô - Doug Pritchard - nhớ lại rằng da cô đã chuyển sang tái xanh, nhịp tim và huyết áp gần như xuống đến con số 0. Sau khi xác định cô bị chứng thuyên tắc ối, các bác sĩ quyết định mổ để cứu đứa bé bởi nhịp tim bé lúc bấy giờ không được ổn định. Melanie khi ấy được chẩn đoán đã chết lâm sàng. 

Gia đình Melanie đã rất đau khổ khi bác sĩ cho vào gặp mặt cô lần cuối để chào tạm biệt. Nắm tay Melanie thật chặt, Doug vẫn không tin vợ mình đã mất và liên tục cầu nguyện.

Thế nhưng, là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch lồng ngực và cũng là anh trai của Melanie khi ấy đã xem xét kĩ trường hợp của em mình. Anh phát hiện rằng tình trạng của Melanie là do chảy máu nội bộ sau khi mổ bắt con. Ngay sau đó, Melanie đã được đưa vào phòng mổ và các bác sĩ đã lấy được đến 5 lít máu trong dạ dày của cô. 

Song lai 2
Doug Pritchard và con gái (Ảnh: Internet)

Trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi mổ, Melanie cuối cùng đã tỉnh dậy. Cô liên tục hỏi về mọi thứ bởi cô không hề nhớ bất kì điều gì kể từ khi chuyển dạ. Doug đã kể tất cả về cuộc hồi sinh kì diệu của cô và cho cô xem ảnh đứa con bé bỏng.

Song lai 2
Melanie sau khi tỉnh lại. (Ảnh: Internet)

Dù vậy, các bác sĩ khuyên gia đình Melanie rằng cô vẫn cần cấy ghép tim hoặc phổi và cô có thể bị suy yếu thần kinh sau khi hoàn toàn tỉnh. Nhưng nhiều giờ sau đó, Melanie đã có thể tự thở mà không cần thiết bị hỗ trợ nào. Một tuần sau, Melanie xuất viện mà không có bất kì biến chứng nào.

Doug nhớ lại: "Sự hồi phục của cô ấy là một điều kì diệu. Sự hồi sinh của cô ấy như là một phép màu. Tôi nghĩ rằng Chúa đã nghe thấy những lời cầu nguyện của chúng tôi".

Sau khi hồi phục, Melanie đã viết quyển sách The Day I Died để kể về cuộc hồi sinh thần kì của mình. Melanie chia sẻ: "Dù không có kí ức về những gì đã xảy ra nhưng giờ tôi đã sống và có thể ôm chồng con mình mỗi ngày. Tôi rất biết ơn những lời cầu nguyện của mọi người dành cho mình".

Song lai 4
Tổ ấm hạnh phúc của Melanie (Ảnh: Internet)
Chia sẻ