Không chửa mà bụng to như trống

,
Chia sẻ

Gần đây, bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) tiếp nhận điều trị một bệnh nhân có vòng bụng to phình như cái trống, đường kính 1,5 m, còn rốn lồi lên như quả bóng.

Bệnh nhân là chị Bành, 32 tuổi, quê ở Nguyên Giang, Hồ Nam. Năm 20 tuổi, chị về làm dâu nhà họ Trương. Từ đó tới nay chị chưa một lần mang thai. 3 năm trước, bụng chị tự dưng to phình lên khiến chồng chị khấp khởi mừng tưởng chị sắp có em bé.

Tuy nhiên không lâu sau chị cảm thấy bụng đau dữ dội và ngứa ngáy ở rốn. Sau khi đi khám ở bệnh viện địa phương chị mới biết rằng mình bị u tử cung chứ không phải đang mang bầu. Bác sĩ nói rằng chị chỉ còn sống được nửa năm nữa.

Kỳ lạ thay, nửa năm sau, lời bác sỹ không linh nghiệm, chị vẫn sống, chỉ có điều cái bụng ngày một to lên. Đường kính bụng chị bỗng phình lên tới 1,5 m còn cái rốn thì trông không khác gì một quả bóng.

Chị Bành với chiếc bụng to như trống (Ảnh: Chinanews.com)

Chủ nhiệm khoa sản bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam, giáo sư Chu Tuần Hoa cho biết đây là trường hợp rất hiếm gặp trong nhiều năm qua.

Bệnh viện đã quyết định điều trị miễn phí cho chị Bành. Các chương trình kiểm tra như siêu âm gan và túi mật, siêu âm vùng chậu, chụp CT..đã được tiến hành để tìm lời giải về cái bụng to bất thường của chị.

Sau khi tổng hợp các kết quả kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán chị Bành có thể bị bệnh u buồng trứng hoặc viêm phúc mạc . Nếu như chị Bành mắc một trong hai bệnh này thì khả năng chữa trị được là rất lớn.

Hiện chị Bành vẫn đang được điều trị.

Theo Sầm Hoa
Bee/Xinhuanet
Chia sẻ