Hết mù nhờ được cấy… răng vào mắt

,
Chia sẻ

Sau 12 năm bị mù do một tai nạn tại nơi làm việc, Martin lại được nhìn thấy ánh sáng nhờ cấy… răng vào mắt.

Cách đây 12 năm, ông chủ thầu 42 tuổi Martin đã bị một thùng nhôm nung nóng bắn vào mắt khi đang ở chỗ làm. Kể từ đó, cuộc sống của anh chìm vào bóng tối.  

Anh đã bị bỏng 37% và phải băng bó đặc biệt 23h/ngày. Mắt trái của anh bị cắt bỏ. Các bác sỹ phẫu thuật cứu được mắt phải của Martin, dù vậy anh vẫn không thể nhìn thấy bằng đôi mắt đó.  Ban đầu, các chuyên gia ở Nottingham đã tìm cách chữa mù cho Martin bằng cách sử dụng tế bào thân từ một tủy sống của người khác nhưng không thành công.  

Cách đây 4 năm, khi gặp người vợ hiện tại của mình, bà Gill, 50 tuổi, anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình biết được khuôn mặt cô ấy trông thế nào. 

Tuy nhiên, mới đây một cuộc phẫu thuật thành công – cấy một phần răng vào mắt anh – đã giúp Martin lại được nhìn thấy ánh sáng. Cho đến nay, những cuộc phẫu thuật kiểu này mới chỉ được tiến hành với chưa đầy 50 trường hợp ở Anh.  

Trong quá trình phẫu thuật, một phần nhỏ của răng bệnh nhân được lấy ra khỏi miệng và được tinh chỉnh lại về hình đáng và kích thước rồi được cấy vào mắt.  

Cuộc phẫu thuật này không chấp nhận răng plastic. Vì vậy, các bác sỹ đã lấy răng nanh – sự lựa chọn tốt nhất về hình dáng và kích thước – của chính Martin.

Martin cho biết: “Khi các bác sỹ tháo băng bịt mắt, lúc đầu tôi cảm giác như đang nhìn qua làn nước và rồi tôi thấy ngón tay này và đó chính là vợ tôi. Cô ấy thật tuyệt vời và đáng yêu. Thật không thể tin được có ngày tôi được nhìn thấy khuôn mặt nàng”.

Anh cũng nói thêm: “Khi biết mình có cơ hội được nhìn thấy trở lại, người đầu tiên tôi muốn được nhìn thấy là vợ tôi”. 

“Tôi đã bị chìm vào bóng tối trong 12 năm và khi mắt sáng trở lại, tôi nhận thứ mọi thứ đã thay đổi”. 

“Chiếc xe đầu tiên tôi nhìn thấy khi mắt sáng trở lại là chiếc Smart và tôi không khỏi bật cười. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe nào như vậy trước đó và tôi đã tưởng nó bị cắt làm đôi". 

“Được nhìn thấy trở lại đã thay đổi cuộc sống của tôi. Đó là món quà vô giá và bạn sẽ không trân trọng điều đó cho đến khi bạn bị cướp mất nó. Tôi thật may mắn vì mắt sáng trở lại”. 

Cuộc phẫu thuật kéo dài 4 giờ đồng hồ, do bác sỹ phẫu thuật Christopher Liu dẫn đầu. 

Martin cho biết: “Khi lần đầu tiên nghe về kỹ thuật này, tôi đã không tin. Tôi không nghĩ nhiều người sẽ tin vào điều đó. Bạn tôi cũng đã không tin tôi. Họ nghĩ tôi đang đùa hoặc đang bịa chuyện”. 

Bác sỹ Liu là một chuyên gia về giác mạc và cũng là chủ tịch của Hiệp hội Phẫu thuật Khúc xạ Anh. 

Thụy Vân

(Tổng hợp từ DM)

Chia sẻ