Hành trình có con sau 25 năm hiếm muộn

,
Chia sẻ

Với Neil và Monique Ward, "công cuộc" để có con lấy mất của họ đến một phần tư thế kỷ và khoảng 100 nghìn bảng Anh (30 tỷ đồng VN).

DailyMail cho biết cặp đôi đã cố gắng hàng chục lần để có con của chính mình, và đã bên bờ của sự từ bỏ trong tuyệt vọng, thì đột nhiên Monique có thai - một cặp song sinh.

Hôm qua, trong ngày giới thiệu hai cậu con trai đã được nửa tháng tuổi - Ben và Walker - cặp đôi tuyên bố họ không hề hối tiếc về chi phí khổng lồ đã bỏ ra để có được hạnh phúc này.

Hai vợ chồng Monique và Neil bế hai cậu con trai sau 25 năm chờ đợi và khoản tốn phí khổng lồ. Ảnh: DailyMail.

Cặp song sinh ra đời từ trứng và tinh trùng hiến, sau tổng cộng 17 lần cha mẹ chúng nỗ lực thụ tinh ống nghiệm và các phương pháp hỗ trợ sinh sản khác. Các bé chào đời từ ca sinh mổ hồi cuối tháng 12 vừa qua, sớm một tháng trước kỳ hạn, sau khi bác sĩ phát hiện gan của mẹ có biến chứng.

"Khi tôi bế các con lần đầu tiên, mắt tôi đã giàn dụa nước. Cả hai chúng tôi đều mong chờ điều này lâu đến nỗi dường như một điều không tưởng cuối cùng cũng đã thành sự thật. Chúng tôi đã cố gắng có con gần như suốt cuộc đời mình. Giờ đây, chúng tôi mong chờ 25 hạnh phúc sắp tới để nuôi nấng chúng", chị Monique, một y tá, xúc động thổ lộ.

Cặp đôi cố gắng có con ngay sau khi kết hôn vào tháng 5 năm 1985, nhưng sau 6 tháng không thành công, xét nghiệm cho thấy người chồng bị ít tinh trùng. Anh từng phẫu thuật thắt ống dẫn tinh sau khi đã có một bé gái 3 tuổi, và đã làm thủ thuật nối lại ống dẫn tinh trước khi kết hôn với Monique.

Kể từ đó là những chuỗi ngày bất tận trong hành trình tìm kiếm con, từ 8 lần "lọc rửa" tinh dịch của người chồng để tìm ra tinh trùng tốt nhất, bơm vào tử cung người vợ, cho đến 3 lần làm thụ tinh ống nghiệm, rồi những lần bơm thẳng tinh trùng vào trứng, tất cả đều bất thành.

Năm 2002, họ nhận ra đến lúc ngay cả trứng của Monique cũng đã "già", và buộc phải chuyển hướng sang xin trứng hiến. Tháng 11/2008, trứng và tinh trùng hiến được đặt thẳng vào tử cung của Monique, nhưng cũng thất bại.

Cuộc thử nghiệm cuối cùng được tiến hành 5 tháng sau đó, và thật không thể tin nổi, Monique cuối cùng đã có thai đôi. Niềm vui lớn đến mức họ không còn muốn biết giới tính các con của mình, bởi dù trai hay gái, đó cũng là điều kỳ diệu.

Theo T. An

Vnexpress

Chia sẻ