Giá thuốc “trên trời” tại phòng khám chữa 1 lần là khỏi

Theo Dân Trí,
Chia sẻ

Đến chiều qua (9/9), tổng số tiền khám, thuốc thang đã hết gần 10 triệu. Ho có đỡ đi một chút. Mà ở đây lạ nhỉ, tiền nộp phẫu thuật, thuốc thang chẳng có hóa đơn.

Không hóa đơn, tân dược bị bóc hết vỏ, thuốc đông y gói trong tờ giấy trắng; chai dịch truyền đắt gấp chục lần, bổ sung gì bác sĩ không rõ… là những sai phạm tại một phòng khám có yếu tố nước ngoài được quảng cáo chắc nịch chữa bệnh 1 lần là khỏi.
 
Nhắm mắt uống thuốc không tên, giá “trên trời”
 
Chị Lê Thị Bích Thủy (26 tuổi) mấy tháng trở lại đây bị ho liên tục, khạc ra đờm. Đi khám tại tỉnh, bác sĩ nói chị bị viêm họng mãn tính. Uống không biết bao nhiêu kháng sinh mà những cơn ho vẫn dai dẳng khiến chị rất mệt mỏi. Nghe trên đài phát thanh quảng cáo phòng khám đa khoa Việt Hải (709, Giải Phóng, Hà Nội) có thể chữa 1 lần dứt điểm chứng ho dai dẳng của mình, chị đã cất công từ Yên Mỹ, Hưng Yên lên khám.
 
 "Lên khám thấy giá cả đúng là đắt đỏ, nhưng với hi vọng chữa một lần dứt điểm nên mình cũng cố", chị Thủy nói. Ảnh: H.P
 
Sáng 6/9, khi tới phòng khám đa khoa Việt Hải khám bệnh, chị phải nộp 450.000 tiền khám, mua một cuốn sổ khám 20.000 đồng. Chị được một bác sĩ người Trung Quốc khám, bảo chị bị polyp mũi, phải mổ phẫu thuật. Bác sĩ giải thích, tình trạng polyp mũi khiến mủ từ đây chảy xuống họng, gây ho. Vì thế, phải giải quyết tận gốc là polyp mũi mới mong hết ho. Nghe cũng hợp lý, chị quyết định mổ. Số tiền chị phải nộp đợt này là 2,6 triệu tiền mổ và gần 2 triệu cho việc truyền 3 chai dịch, 5 viên nhộng đã được bóc ra khỏi vỏ, không biết là thuốc gì để uống và một lọ thuốc nhỏ mũi không nhãn mác. “Chẳng biết là thuốc gì, nhưng bác sĩ kê thì chắc phải chuẩn bệnh thì đành cứ thế uống vậy”, chị Thủy nói.

Tưởng vậy là xong, nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu chị ở lại phòng khám để truyền 3 chai dịch mỗi ngày và chiếu tia hồng ngoại để… khô vết phẫu thuật (nhân viên y tế giải thích) với chi phí 1,4 triệu đồng mỗi ngày, việc điều trị sẽ phải kéo dài trong 5 ngày.

Đến chiều qua (9/9), tổng số tiền khám, thuốc thang đã hết gần 10 triệu. “Ho có đỡ đi một chút, nhưng vẫn có cảm giác khàn khàn, khó chịu. Mà ở đây lạ nhỉ, tiền nộp phẫu thuật, thuốc thang chẳng có hóa đơn. Đến sổ khám bệnh cũng chẳng được cầm lại?”, chị Thủy phàn nàn với phóng viên.

Bệnh nhân N.T.C (58 tuổi, Đắc Lắc) đang nằm ở phòng khám này để chờ điều trị bệnh trĩ hỗn hợp. “Tôi ra Hà Nội thăm người thân, cũng nghe quảng cáo phòng khám này nên tiện khám luôn. Không ngờ bác sĩ bảo trĩ hỗn hợp, giữ lại điều trị. Mà tôi cũng chẳng biết trĩ độ mấy (khi phóng viên hỏi), thấy nhân viên nói giá điều trị là 6 triệu, nhưng vì tôi ở xa nên được ưu tiên giảm 700.000 đồng”, chị C nói. Và để điều trị căn bệnh trĩ hỗn hợp này, bệnh nhân C cũng được truyền 3 chai nước/ngày (không biết nước gì) với giá thành 1 triệu đồng và soi đèn hồng ngoại.

Các phí điều trị khác như phí điều trị chiếu tia hồng ngoại vô cùng đắt đỏ với giá 150.000 đ/5 phút, 300.000 đ/10 phút, 500.000 đ/20 phút. Phí điều trị máy khí dung tưởng rất đơn giản nhưng cũng đất đỏ không kém với 75.000 đ/5 phút, 150.000 đ/10 phút, 250.000 đ/20 phút.
 
Thừa nhận sai phạm
 
Bà Đặng Thị Hòa, Phó chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, chiều 8/9, khi đoàn kiểm tra của Sở tới phòng khám này kiểm tra thì phát hiện nhiều sai phạm tại phòng khám. Cụ thể, các bệnh nhân đang truyền dịch thì trên chai đều không có phiếu theo dõi, không có sổ y bạ, các bệnh nhân không biết cụ thể mình được truyền cái gì, hết bao nhiêu tiền. Tại đây có treo bảng niêm yết giá thuốc, giá dịch vụ nhưng thu tiền lại không có phiếu thu. Vì thế, đoàn thanh tra đã yêu cầu phòng khám chấm dứt tình trạng này, chấn chỉnh hoạt động, công khai đơn điều trị và lên Sở làm việc về những sai phạm này.
 
Thuốc tây đã bị bóc vỏ. Ảnh: H.P

Trước những sai phạm này, bác sĩ Bùi Quang Vinh, phụ trách phòng khám giải thích: “Thuốc tây kê đơn cho bệnh nhân, nguyên tắc là không được bóc hết vỏ. Trường hợp này, có thể do người bệnh ở xa, thuốc không uống cả viên mà chia ra, cần phải bẻ thuốc nên nhân viên y tế mới bóc hết vỏ thuốc”.

Còn lý giải về giá các chai truyền dịch ngất ngưởng, ông cho rằng có thể là trong cái chai này có pha các loại thuốc theo nhu cầu của bệnh như chống viêm, cầm máu, kháng sinh... khác nên mới đắt như thế. Cụ thể, giá chai Gluco 5% chai 250ml và natri 0,9% chai 250ml trên giá niêm yết chỉ có 8.880 đồng, nhưng thực tế lại được bán cho bệnh nhân với giá 300.000 đồng.

Chánh thanh tra Sở Y tế Nguyễn Việt Cường cho biết, từ đầu năm đến nay Sở y tế đã tiến hành kiểm tra một số phòng khám có yếu tố nước ngoài trên địa bàn, uốn nắn xử lý một số vi phạm. Lỗi thường gặp nhất tại các phòng khám này là sử dụng bác sĩ, kỹ thuật chưa được cơ quan nhà nước cấp phép, nội dung quảng cáo không đúng hoặc vượt quá nội dung được cấp phép, cá biệt sử dụng bác sĩ nước ngoài nhưng kê đơn thuốc không có tiếng Việt. Riêng tại phòng khám Việt Hải trước đây từng bị xử lý vì hành vi vi phạm quảng cáo không đúng nội dung được cấp phép.

Chia sẻ