Cứu mình bằng ảnh chụp

,
Chia sẻ

Trong bức hình có kích thước khoảng 20cm là người phụ nữ có cân nặng 26kg, đôi mắt hõm sâu và mái tóc thưa mỏng, trông già gấp đôi so với bức hình bên cạnh.

Nhưng Samantha Smith vẫn một mực phủ nhận rằng cuộc sống của mình đang bị đe dọa bởi chứng chán ăn.

Cô từ chối những lời yêu cầu khẩn thiết từ gia đình và bạn bè để ăn uống nhiều hơn cho tới khi cha cô cho cô xem bức hình chụp mới nhất cùng với bức ảnh chụp cô lúc cân nặng bình thường. Smith đã thực sự sốc.

Những bức ảnh đặt cạnh nhau đã giúp cô gái nhận rõ sự nguy hiểm của tình trạng gầy mòn mà cô đang mang và cô gái quyết tâm vượt qua bệnh tật.

Smith thời điểm năm 2008, nặng có 28kg và hiện nay

Trong vòng 16 tháng tiếp theo đó, người mẹ đã chụp ảnh cho con gái như một sự động viên, khuyến khích con tiến bộ qua từng tháng, tạo động lực cho cô ăn uống và nhắc nhở cô rằng bệnh tình có thể tái phát bất cứ lúc nào, giúp cô lấy lại được dáng người trước đây.

Cô Smith đã lập một cuốn album và công bố rộng rãi với hy vọng sẽ giúp cho những người mắc bệnh chán ăn khác.

Hành trình giảm rồi tăng cân

Người phụ nữ 34 tuổi, ly dị chồng và đang sống ở Lincoln với cậu con trai 14 tuổi này cho biết: “Cảm ơn những bức ảnh vì chúng đã giúp tôi nhìn rõ sự thay đổi của gương mặt mình. Cái cằm bắt đầu tròn hơn, các nếp nhăn ít đi và da dần dần không còn tái xám nữa. Mái tóc tôi trông cũng dày dặn hơn.

Hiện tôi không giống như một người đang hưởng lương hưu nữa. Những bức ảnh đã chứng minh là thuốc có tác dụng tốt với tôi hơn là ai đó nói tôi nên ăn thêm đi”.

Cuộc chiến đấu với chứng bệnh chán ăn của kế toán viên này bắt đầu từ năm 2005 khi mà cô đạt cân nặng 72kg (mặc size áo 12). “Đó là thời điểm tôi phát phì nhất”, cô nhớ lại.

Tôi đã đọc 1 bài báo nói rằng uống nhiều trà xanh sẽ giúp tôi thon thả. Vì vậy tôi bắt đầu uống 2 cốc trà mỗi ngày và giảm gần 6,5kilo trong vòng 2 tháng. Tôi cảm thấy rất vui và bắt đầu uống nhiều trà hơn cho đến khi lên tới 20 túi trà/ngày.

Tôi rất tự hào về vóc dáng mới của mình nhưng cùng lúc đó là cằm hóp lại, các nếp nhăn xuất hiện”, Smith kể.

Đúng sinh nhật lần thứ 36 (năm 2007), Smith chỉ còn nặng có 33kilo và tóc thì bắt đầu rụng lả tả. Năm tiếp theo, cân nặng của cô rơi xuống dưới 32kilo, bắt đầu mặc vừa quần áo trẻ con bởi vì cô quá gầy và lúc này, cô yếu tới mức không thể nhấc nổi cái túi đựng đồ mua sắm.

Tôi đã bị sốc khi bố tôi cho xem ảnh. Tôi trông già hơn tuổi thực tới 30 tuổi và cuối cùng tôi đã thấy người khác nhìn tôi ra sao - một người đang chết dần. Tôi quyết định ngay từ phút đó. Tôi muốn trở lại người phụ nữ của ngày xưa”.

Lúc đầu tôi rất sợ hãi rằng mình sẽ béo lên mỗi tháng và tôi đã khóc trong mỗi bữa ăn. Nhưng gia đình luôn ở bên tôi, động viên tôi”, Smith chia sẻ.

Vào tháng 5 năm sau, cô đã mặc lại được size áo 10. “Tôi cảm thấy không có gì tuyệt vời hơn thế. Tôi ăn uống vừa phải và nếu ngày nào tôi ăn ít đi, tôi sẽ nhìn vào cuốn album của mình như một sự nhắc nhở”, Smith nói.

Theo Nhân Hà

Dân trí/Dailymail

Chia sẻ