Cô gái giảm hơn 25kg sau một ngày cắt khối u

,
Chia sẻ

Marie Vickers, 27 tuổi, sống ở Ossett, phía tây thành phố Yorkshire, Anh, có một khối u nang buồng trứng khổng lồ khiến ai cũng tưởng cô mang bầu song thai và sắp sinh.

Số đo vòng bụng của Vickers gây sửng sốt cho chính chủ nhân của nó khi có chu vi là hơn 1,5m. Vòng bụng của Vickers bắt đầu to dần từ cách đây 2 năm.

"Cân nặng của tôi lên rất nhanh, nhất là ở vùng bụng và tôi không thể hiểu tại sao như vậy. Trong vòng vài tháng, bụng tôi biến dạng và phồng ra rất to. Tôi đã cố gắng ăn kiêng nhưng chẳng có tác dụng gì. Trong khi đó, phần mặt và chân tôi cũng phì ra", Vickers kể lại.

Theo Dailymail, vào một buổi sáng, khi đi khám, cô đã được người tiếp tân hướng dẫn đến thẳng phòng trước sinh. Khi đi mua sắm, nhân viên tính tiền ở siêu thị cũng hỏi có phải cô đang mang bầu song thai không.

Vickers trước ca phẫu thuật. Ảnh: Dailymail.

Sau ca phẫu thuật kéo dài một tiếng rưỡi, cô đã giảm được hơn 25kg. Ảnh: Dailymail.

Vickers đã đến một phòng khám đa khoa tại địa phương và nói với bác sĩ về việc mình tăng vòng bụng nhanh chóng, không thể kìm lại được. Ông ấy hỏi liệu có phải vì cô ăn quá nhiều không và bảo cô chỉ nên ăn 2.000 calo một ngày.

"Tôi nói với ông ta rằng tôi thậm chí còn ăn ít hơn mức đó. Tôi chỉ sống bằng salat để cố gắng giảm cân cho vùng eo của mình", Vickers nói.

Vòng bụng tăng nhanh và Vickers mãi vẫn không có câu trả lời. Cô ấy đã đi kiểm tra tuyến giáp và các vấn đề về đái tháo đường, thử tham gia vài nhóm tập giảm cân và thậm chí dùng cả thuốc giảm béo nhưng vẫn không có kết quả.

"Tôi ngày nhận thức rõ vấn đề của mình. Khi tôi đi sắm quần áo, người bán hàng đã hỏi có phải tôi sắp sinh hai em bé. Tôi thực sự xấu hổ vì điều đó", cô gái tâm sự.

Tháng 8 năm ngoái, một người bạn của Vickers đã mời cô đi nghỉ ở Dubai. Vicker đã vô cùng bối rối khi nghĩ đến việc mình sẽ phải chưng chiếc bụng bự ở bãi biển.

Các bác sĩ đã phải rút bỏ 26 lít dung dịch ở vùng bụng của Vickers trước khi lấy được khối u cho cô. Ảnh: Dailymail.

Những buổi sáng trước khi bay đi nghỉ, Vickers thức giấc với cơn đau âm ỉ ở bụng và phải đi cấp cứu.

"Vị bác sĩ 'sốc' khi nhìn vòng 2 của tôi. Ông ấy hỏi có phải tôi đang mang thai, tôi trả lời không. Ông ấy nghĩ tôi có một khối u buồng trứng, rất nguy hiểm và có thể vỡ bất cứ lúc nào nên chuyển tôi đến bệnh viện ngay", cô kể lại.

Ở Bệnh viện Pontefract, các bác sĩ xác nhận Vickers có một khối u nang và cần phải phẫu thuật. Cô được chuyển đến Bệnh viện Dewsbury hai tuần sau ca mổ.

"Người y tá nói với tôi rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy một khối u nào to như khối u của tôi, và khi tôi nhìn thấy nó trên máy quét, tôi thấy kinh sợ", cô nói.

Ca mổ kéo dài một giờ rưỡi và bác sĩ đã phải rút 26 lít chất lỏng từ khối u trước khi họ có thể lấy nó ra.

Các bác sĩ đã phải cắt bỏ buồng trứng bên trái và ống dẫn trứng để lấy khối u ra nhưng họ phải nói với Vickers rằng cô ấy vẫn có thể sinh nở được.

Ngay sau khi phẫu thuật, Vickers bước lên bàn cân và thấy mình giảm được hơn 25kg.

"Khi nhìn hai bức ảnh tôi trước và sau khi mổ cắt u, thật khó mà tin rằng nó là trong cùng một ngày. Bây giờ tôi nặng gần 90kg và không ai có thể ngăn tôi vào siêu thị hay hỏi có phải tôi sắp sinh đôi không". Vickers chia sẻ.

Cô nói rằng, cô chỉ muốn cảnh báo những phụ nữ trẻ về ung thư buồng trứng, và mong mọi người hãy đi khám ngay khi thấy bất cứ triệu chứng lạ nào.

Theo Vương Linh
Vnexpress
Chia sẻ