"Cậu nhỏ" bị mụn thịt và chảy máu, có phải do lén dùng hàng "khuyến mãi"?"

,
Chia sẻ

Hôm rồi “giao ban”, em thấy “cái đó” của chồng bị chảy máu. Em “kiểm tra” thì phát hiện ở phần đầu dương vật của anh mọc lên một mụn thịt dài khoảng 2cm. Em nghi lắm...

Cách đây hai tháng, chồng em đi công tác một tuần. Hôm rồi “giao ban”, em thấy “cái đó” của chồng bị chảy máu. Em “kiểm tra” thì phát hiện ở phần đầu dương vật của anh mọc lên một mụn thịt dài khoảng 2cm. Em hỏi, anh bảo chắc bị ung thư. Em nghi lắm. Có phải khi đi công tác chồng em đã lén  “ăn vụng” rồi bị lây bệnh? Đó là bệnh gì? Em có bị lây không? Em gái (Hòa Bình)

Trả lời:

Cứ như bạn kể, có thể chồng bạn đã kết hợp “ăn bánh trả tiền” khi đi công tác, và cô gái đó đã “khuyến mãi” cho chồng bạn con virus có tên là Human papiloma (HPV). Đây là một trong những bệnh lây qua đường tình dục thường gặp ở Việt Nam, rất dễ lây nhiễm nếu “ăn chả” mà không có biện pháp bảo vệ.



Sau khi “tình tính tang”, có thể chồng bạn không cảm thấy gì, vì phải từ hai - sáu tháng sau, đám virus mới trình diện lù lù trên thân “của quý”. Chúng thường xuất hiện ở phần quy đầu dưới dạng u nhú màu hồng, không đau nhưng nếu “làm ăn” thì rất dễ chảy máu.

Có khi chúng trình diện dưới dạng một lát thịt mỏng, lớn dần lên như cái… mào con gà trống. Có lẽ vì thế mà ngành y gọi đó là “sùi mào gà”. Đôi lúc, chúng lại “hoa lá” hơn, tập hợp lại và sùi lên như một bông xúp lơ.

Anh chồng “lưu giữ” kỷ vật của cô gái là đám siêu vi trong người, dù chưa phát bệnh nhưng cũng đủ năng lực “chuyển giao công nghệ” cho vợ. Khi đã bị lây, ít tháng sau ở âm hộ, cổ tử cung, thành âm đạo của người vợ cũng sẽ xuất hiện những nụ thịt màu đỏ như vậy.



Oái oăm là có anh không phát bệnh nhờ hệ thống miễn dịch còn khỏe nhưng đã chuyển giao tốt sang cho vợ. Chị vợ bị những mụn thịt ở vùng kín, hỏi chồng, anh trả lời “không biết”! Gặp anh có máu ghen, còn nghi ngờ vợ “ăn nem” mới khổ. Lại có anh thấy cái mào gà nhú lên, lén lút đến bệnh viện đốt bằng laser để phi tang, nên khi chị vợ phát bệnh, chỉ còn biết đổ lỗi cho... ông Trời ác đức, tự nhiên làm mình mắc bệnh!

Thật ra, trông cái mào con gà có vẻ lành tính, tưởng đốt xong là êm, nhưng thứ virus đó vẫn còn ẩn núp trong cơ thể. Chúng có thể gây biến đổi tế bào sinh ra ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật. Khi chồng bạn nói “chắc anh bị ung thư” có thể vì là anh ấy đã len lén lên mạng đọc về con siêu vi này rồi.

Vậy làm thế nào để tránh? Chế độ một vợ một chồng, không chung chạ linh tinh là tốt nhất, vừa đảm bảo hạnh phúc vừa tránh lây nhiễm bệnh. Nói vậy, sẽ có anh phản đối là nếu tui không kiềm chế được, phải “giải quyết” thì sao? Thì phải sử dụng bao cao su!



Dù em có thơm như múi mít, bạn cũng không thể biết em có “nuôi” những con virus hình trái sầu riêng (HIV), HBV (viêm gan B), HCV (viêm gan C), HPV hay không. Những “món” siêu vi này, khi bán “vốn tự có”, các em thường khuyến mãi cho mấy anh có nhóm máu liều. Trước khi quyết định “vung gươm” vườn lạ, các ông phải thận trọng, đừng để hối không kịp.
BS Lê Thúy Tươi
Theo PNO
Chia sẻ