Bệnh mùa đông: Thức trắng đêm để... gãi

,
Chia sẻ

Vừa chớm vào mùa đông, làn da khô sần khiến nhiều người khó chịu. Không chỉ có vậy, nhiều trường hợp còn đối mặt với những cơn ngứa rách da, rách thịt.

Thức trắng đêm để... gãi

Gặp chị Lê Thị H. (Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang ngồi chờ vào khám bệnh tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội. Chị H. cho biết đã hơn một tuần nay, vừa vào rét đậm cũng là lúc người chị ngứa như điên lên.

“Đêm không tài nào ngủ mà chỉ nằm gãi xoành xoạch, làm cho chồng cũng sốt ruột thêm, nhà có hai mẹ con bị ngứa, đứa con trai còn phát cước cả chân tay cứ chạm vào nước, nổi mẩn đỏ lên”.

Chị H. cho biết mấy năm trước cũng có ngứa nhưng chưa năm nào ngứa gay gắt như năm nay. Hai mặt ngoài chân và tay của chị thâm tím vì những nốt gãi bị sứt da đang liền sẹo.

Chờ xếp hàng vào khám bệnh tại Viện Da liễu Quốc gia

Cũng giống với hoàn cảnh của chị H., Nguyễn Thu Lan - trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vén chân tay lên khoe “chiến tích” là những nốt sẹo đỏ - di chứng để lại của mấy đêm gãi ngứa ròng. “Da mặt bong vẩy, da chân tay mốc meo còn ngứa như bị ghẻ nữa, chưa khi nào thấy thảm hại như vậy. Nếu cả mùa đông cứ như thế này mãi thì chắc mùa đông trở thành điều đáng sợ đối với con gái”.

Những chị em ở nhà nội trợ thì việc gãi ngứa cũng còn đỡ. Nếu đang làm việc hoặc ở chỗ đông người, điều đó thật khốn khổ. Lan kể ngồi trong lớp mà người cứ ngứa ran, ngọ ngoậy như sâu đo mà không dám gãi.

Bùi Thị Trâm A., nhân viên kinh doanh Bibica cho biết về nỗi khổ mỗi khi cơn ngứa ập đến. “Những lúc ngồi một mình thì tha hồ gãi đến chảy máu ra, sướng thì thôi. Thỉnh thoảng đi giao dịch ngồi với khách hàng, người ngứa không chịu nổi phải chạy vào... toilet để gãi”.

Một tuần 5 lần mua thuốc nẻ

Khô da, nẻ da, ngứa da khi vừa vào mùa đông không chỉ mất thẩm mỹ mà còn gây nhiều phiền toái lớn. Chính vì lẽ đó công cuộc chống chọi với ngứa da cũng diễn ra rầm rộ. Các cửa hàng mỹ phẩm khách hàng ra vào tấp nập hẳn lên.

Sản phẩm chống nẻ được nhiều người hỏi mua, nhất tại các cửa hàng mỹ phẩm

Tại cửa hàng mỹ phẩm Tiến Thời trên phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội, nhân viên ở đây cho biết lượng hàng kem dưỡng ẩm chống nẻ bán chạy nhất. Khách hàng vẫn ưa chuộng các sản phẩm chứa các tinh chất từ lô hội, thảo dược giá từ hơn 20 nghìn đồng đến tiền trăm ngàn cũng có.

Nhưng việc dùng các sản phẩm mỹ phẩm để trị khô da, nẻ da, đặc biệt là ngứa da dường như không mang lại hiệu quả như lời quảng cáo, tư vấn của nhân viên bán hàng.

Vũ Thu Giang, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội đã phải 5 lần đi mua kem chống nẻ trong mấy ngày rét. “Mỗi lần đi mua về dùng không hợp, quay lại thì chị bán hàng lại bảo phải dùng loại kia tốt hơn. Nhưng khi mua về, chẳng thấy hiệu quả gì, lại phải thay loại khác”- Giang kể. Giang dùng nhiều đến mức da chân, da tay thô bì vì vaselin khô bó lại, rửa cũng không sạch được.

Theo tư vấn của nhân viên bán hàng, mỗi khi tắm xong, Giang lại cõng theo một lượng lớn kem dưỡng da trên lưng để phòng ngứa nhưng càng ngày ngứa càng đeo bám chặt hơn.

Anh Lưu Việt Tuấn (bán hàng kính mắt trên phố Đê La Thành) không ngần ngại giơ cánh tay thô sần vì sẹo ngứa và cho biết: “Mình bó tay và chấp nhận sống chung với ngứa, đồ vật còn khô héo vì hanh huống chi da người. Mùa đông người cứ như bị ghẻ”. Mấy hôm trước, anh Tuấn có dùng một số loại sáp trị nẻ và ngứa nhưng chẳng ăn thua.

Nghe mọi người nói tắm nước lá cho bớt ngứa, chị Ngần (số nhà 68, ngõ 243, Hoàng Mai, Hà Nội) không ngần ngại mua một nắm lá về nấu nước để tắm, thậm chí còn chặt cả vỏ cây xà cừ về nấu nước tắm nhưng vẫn ngứa rách da rách thịt. Chị Ngần cho biết nếu tình trạng này kéo dài hơn nữa, sẽ phải vào viện khám.

Theo Bee.net.vn
Chia sẻ