Bé trai chào đời sau 54 ngày người mẹ bị chết não

Thùy Dung,
Chia sẻ

Các bác sĩ ở Nebraska đã kéo dài cuộc sống của một người phụ nữ chết não 54 ngày để cô có thể sinh con trai Angel bằng phương pháp sinh mổ.

Theo thông tin đăng tải trên tờ tờ Washington Post, hai ngày sau khi sinh Angel, cô Karla Perez (22 tuổi) đã qua đời. Khi chào đời, cậu bé nặng khoảng 1,3 kg. Tờ báo cũng cho biết trường hợp một phụ nữ chết não sinh con ở Mỹ gần đây nhất xảy ra năm 1999.

Bé Angel chào đời tại Methodist Health System ở Omaha hồi đầu tháng 5. Nhân viên bệnh viện cho biết, một đội ngũ gồm hơn 100 bác sĩ, y tá và nhân viên đã kéo dài cuộc sống của mẹ bé Angel trong vòng 54 ngày – khoảng thời gian đủ để bác sĩ có thể mổ cứu thai nhi.

người mẹ bị chết não được duy trì sự sống để sinh con
Angel đã chào đời nhờ sinh mổ từ người mẹ chết não được kéo dài sự sống 54 ngày.

“Nhóm chúng tôi có sự tin tưởng lớn. Chúng tôi đã nỗ lực điều mà không nhiều người trước chúng tôi thực hiện được”, Sue Korth, phó chủ tịch và Giám đốc điều hành của bệnh viện chia sẻ trong một tuyên bố hôm thứ Năm (1/5/2015).

Cô Perez bị bất tỉnh tại nhà riêng ở Waterloo, Nebraska hôm 8/2 sau khi phàn nàn về chứng đau đầu nghiêm trọng mà sau đó bác sĩ đã chẩn đoán cô bị chảy máu não. Khi đó, cô mới mang thai 22 tuần, quá nhỏ để chào đời. Đó là lý do các bác sĩ tại bệnh viện nơi cô điều trị quyết định kéo dài sự sống của cô.

Các bác sĩ đã hy vọng duy trì sự sống của Perez đủ lâu để thai nhi phát triển tới tuần nhưng tình trạng của thai phụ xấu đi ở tuần 30. Tuy nhiên, Tiến sĩ Brady Kerr cho biết: “Chúng tôi rất lạc quan” và cuối cùng Angel đã chào đời.

Angel hiện đang được nuôi dưỡng trong lồng ấp và cho ăn qua một ống dẫn. 

(Nguồn: FoxNews)
Chia sẻ