Sức khỏe bé gái teo não do côn trùng đốt và bé trai bị viêm não sống như thực vật đang tiến triển tốt

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Trao đổi với chúng tôi, cả 2 gia đình bé Bảo An và bé (hơn 1 tuổi) và bé Quốc Khánh (5 tuổi) rất vui mừng vì sức khỏe cả 2 đang tiến triển tốt nhờ những lời động viên, hỗ trợ vật chất của bạn đọc, các nhà hảo tâm.

Cháu bé bị viêm não đã nhận biết được người thân

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về trường hợp cháu Lê Trọng Quốc Khánh (sinh ngày 1/9/2010 – trú tại Thôn 4 – Thọ Dân – Triệu Sơn – Thanh Hóa) là con trai anh Lê Trọng Hùng và chị Lê Thị Hạnh bị phát hiện viêm não Nhật Bản vào hồi tháng 6/2017 vừa qua. Từ khi cháu Quốc Khánh lâm bệnh, cả 2 vợ chồng đưa đi khắp các Bệnh viện để chữa chạy. Tuy nhiên, do biến chứng nên khiến Quốc Khánh chân tay co quắp, mắt trợn ngược và sống như thực vật.

Sức khỏe bé gái teo não do côn trùng đốt và bé trai bị viêm não sống như thực vật đang tiến triển tốt - Ảnh 1.

Gia đình bé Quốc Khánh thông báo tin vui, hiện bé đã nhận biết được người thân và có những tiến triển tốt.

Ngày 6/11, báo điện tử Trí Thức Trẻ đăng tải bài viết "Sau trận sốt cao, bé trai khỏe mạnh thành người tàn phế, bố mẹ khốn khó vì gia cảnh ngặt nghèo" đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, sẻ chia, đồng cảm của đông đảo bạn đọc, các nhà hảo tâm gần xa.

Sáng ngày 10/11 trao đổi với chúng tôi, anh Lê Trọng Hùng vui mừng chia sẻ: "Thông qua báo điện tử Trí Thức Trẻ gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn là vô cùng cảm ơn những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Sự quan tâm của các nhà hảo tâm không chỉ là động lực để 2 vợ chồng chúng tôi chăm lo bệnh cho con mà còn là chúng tôi có thêm niềm tin vào lòng tốt của mọi người xung quanh".

Sức khỏe bé gái teo não do côn trùng đốt và bé trai bị viêm não sống như thực vật đang tiến triển tốt - Ảnh 2.

Bố con anh Hùng vô cùng biết ơn những nhà hảo tâm.

Anh Hùng cũng cho biết, từ ngày 6/11 đến nay ngoài những lời hỏi thăm, động viên của rất nhiều người thì những nhà hảo tâm còn gửi quà với tổng số tiền gần 70 triệu đồng.

"Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn, với số tiền này chúng tôi sẽ dùng để chữa trị cho con mình", anh Hùng nghẹn ngào.

Đặc biệt, anh Hùng cũng không quên thông báo tin mừng với chúng tôi: "Cách đây 2 ngày, con trai tôi đã có những bước chuyển biến rõ rệt như đã nhận biết được cha mẹ, người thân. Việc cháu nhận biết và có những cử chỉ ra hiệu khiến chúng tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Đó là công sức của tất cả mọi người cũng như các Bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị tại đây".

Hiện tại bé Quốc Khánh vẫn đang được chăm sóc, phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (Hà Nội).

Bé gái bị côn trùng đốt sẽ được cấy tế bào gốc

Cũng trong sáng ngày 10/11 trao đổi tin vui đến chúng tôi, anh Bùi Văn Hướng, cha của cháu Bùi Thị Bảo An (sinh ngày 9/7/2016, trú tại thôn Thắng – Quảng Nham – Quảng Xương – Thanh Hóa) trước điều trị tại Khoa nhi Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương do bị côn trùng đốt dẫn đến teo não, chân quay co quắp cũng không giấu được niềm vui, niềm hạnh phúc.

Sức khỏe bé gái teo não do côn trùng đốt và bé trai bị viêm não sống như thực vật đang tiến triển tốt - Ảnh 3.

Cha mẹ Bảo An cho biết, thời gian tới cháu sẽ được cấy ghép tế bào gốc.

Anh Hướng vui mừng cho biết: "Hiện tại Bảo An sáng nay (10/11) sẽ được phẫu thuật hút dịch tại BV Đa khoa Việt Đức, sau khi phẫu thuật hút dịch xong tại đây sẽ tiến hành cấy ghép tế bào tại BV lớn ở Hà Nội".

Nói thêm về điều này, anh Hướng nói: "Nhờ tấm lòng hảo tâm của đông đảo người dân trên cả nước, nước ngoài và sự tận tình của các Bác sĩ, các Bệnh viện nên bé Bảo An sẽ sớm được cấy ghép tế bào gốc để phục hồi chức năng".

Sức khỏe bé gái teo não do côn trùng đốt và bé trai bị viêm não sống như thực vật đang tiến triển tốt - Ảnh 4.

Vết côn trùng cắn gần mang tai bé nhưng để lại hậu quả lớn.

Anh Hướng cũng thông báo, với số tiền 400 triệu đồng nhận được từ các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện cũng như sự động viên, hỏi thăm, quan tâm của đông đảo người dân đã tiếp thêm động lực để gia đình có kinh phí chữa trị, cấy ghép tế bào để giúp Bảo An trở lại như những đứa trẻ bình thường khác.

Dự tính thời gian cấy ghép tế bào gốc sẽ trong thời gian tới, sau khi Bảo An được hút hết dịch trong cơ thể và sức khỏe ổn định.

Như chúng tôi đã thông tin, Anh Bùi Văn Hướng và chị Lê Thị Huế lấy nhau năm 2010, do hiếm muộn nên mãi đến năm 2016 mới sinh hạ bé Bùi Thị Bảo An. Tuy nhiên, vào một ngày tháng 6/2017 vừa qua cháu bị côn trùng đốt, sốt và hôn mê. Do chất độc của côn trùng đã khiến một đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu trở nên bị teo não, chân tay co quắp, không tự chủ được.

Chia sẻ