Sức hút khó cưỡng của những phụ nữ mũm mĩm khiến đàn ông khó rời đi

Huỳnh Khải Vệ,
Chia sẻ

Tôi thấy nhiều chị em phụ nữ hay tự ti về vẻ bề ngoài khá đầy đặn và tròn người của mình. Trong khi cánh đàn ông thì có hơi hướng ngại ngùng khi đi cùng cô gái như thế. Sao vậy nhỉ?

Sức hút khó cưỡng của những phụ nữ mũm mĩm khiến đàn ông khó rời đi - Ảnh 1.

Phụ nữ mập hay ốm đều có sức hút và vẻ đẹp nội tâm của riêng họ. (Ảnh minh họa).

Để tôi nói cho các anh nghe, phụ nữ mập hay ốm đều có sức hút và vẻ đẹp nội tâm của riêng họ. Và những lí do để nên trân trọng một cô gái mũm mĩm thì luôn có.

Khi ôm cô ấy, chắc hẳn bản thân sẽ thấy rất ấm áp. Đàn ông luôn bị cuốn hút khi chạm vào cơ thể mềm mại và lớp da mịn màng của phụ nữ. Cảm giác đó sẽ khiến các anh thấy dễ chịu và yên bình hơn rất nhiều .

Khi nựng cô ấy, các anh sẽ phải tự bật cười vì thấy rất đáng yêu. Cảm giác chạm vào hai gò má phúng phính, rồi bẹo một tí, sau đó ngồi nhìn cô ấy chuyển từ thái độ bình thường, sang bất ngờ, sang giận dỗi vì bị nhéo má. Chắc chắn cũng chẳng phí cả buổi dỗ dành hay năn nỉ đâu các ông!

Khi các ông thèm đi ăn đâu đó. Đương nhiên sẽ chẳng bao giờ phải nghe những câu đại loại - "Ăn lẩu mập lắm, ăn ốc ngán lắm, ăn kem ngọt lắm, ăn bánh béo lắm,...", mà ngược lại, cô ấy sẽ sẵn sàng cùng các anh chinh chiến mọi quán ăn trên các ngả đường, sẽ dẫn các anh đến những nơi có đồ ăn ngon. Nhưng đừng lầm tưởng cô ấy ăn nhiều, đó gọi là "sành ăn", khác với ham ăn bởi vì nó thuộc về sở thích, về khả năng thưởng thức riêng của phụ nữ.

Khi các anh muốn ăn những bữa ngon tại nhà. Chẳng sợ gì cả, cô ấy sẵn sàng vào bếp và tự tay nấu những món thật ngon cho người yêu mình ăn. Và tủ lạnh thì chẳng bao giờ thiếu bánh kẹo hay những món ăn vặt bao giờ.

Khi ngắm nhìn một cô nàng tròn trịa, vừa người, đàn ông sẽ thấy thích thú bởi sự gợi cảm của riêng họ cùng những vùng cong tự có. Những đường nét đầy đặn, không quá ốm, cũng chẳng quá to. Mọi thứ như được cân đo đong đếm vừa vặn trên cơ thể cô ấy.

Khi yêu một cô gái mũm mĩm, cô ấy sẽ có xu hướng lạc quan và dễ tính hơn rất nhiều so với người khác. Họ luôn biết cách khiến người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc và luôn biết san sẻ những buồn vui hơn là chỉ lo nghĩ cho riêng bản thân mình.

Đấy, chỉ mới là một phần nhỏ những điều thú vị khi có người yêu béo béo một tí thôi.

Mà nhớ, đừng bao giờ nhận xét kiểu - "Mấy nay em mập lên rồi nè!", hay "Em lại tăng cân rồi đúng không?". Bởi dù sao phụ nữ, họ cũng cảm thấy không thoải mái khi ai đó thẳng thắn nói về cân nặng hay vẻ ngoài của họ. Có khen, thì bảo - "Dạo này em mặc đồ trông dễ thương hơn!", vậy là đủ rồi.

Giống như cô người yêu của tôi.

"Bẹo má em mãi, giận anh rồi!"

"Thôi ngoan, anh chở đi ăn. Để anh mập ké, rồi ôm nhau cho thích"

Vậy là tự nhiên cô ấy cười mỉm chi cả buổi, hết biết dỗi là gì các anh ơi!

Chia sẻ