Sự thật rơi lệ sau cuộc hôn nhân chát đắng vẻn vẹn 5 tháng

Phương Đỗ,
Chia sẻ

Cô khóc đến cạn nước mắt khi biết được lý do thật sự của việc bị chồng “soái ca” phản bội chỉ vài tháng sau ngày cưới.

Mối tình đẹp của cô và người bạn trai tên Hiếu được kết bằng đám cưới rình rang, hoành tráng. Được làm vợ của một thiếu gia đẹp trai, tốt tính sống có trách nhiệm, cô cảm nhận hạnh phúc dâng trào, mãn nguyện vô cùng. Anh chính là tất cả những gì cô cần ở một người đàn ông và nguyện trao thân gửi phận cả đời.

Ảnh minh họa

Nàng đẹp, một vẻ đẹp mong manh cả bề ngoài lẫn tâm hồn. Phải rồi, nàng vốn thiếu thốn tình thương của cha từ nhỏ khi ông đã bỏ mẹ con cô để chạy theo người đàn bà khác lúc cô mới lên 3. Cô hận cha và bị ám ảnh nặng nề về sự phản bội của ông với mẹ mình nhưng rồi chính anh với tình yêu chân thành đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. 

Cuộc sống sau đám cưới của vợ chồng cô diễn ra đúng như cô mong đợi, tưởng tượng trước đó. Hạnh phúc với sự chiều chuộng, nâng niu của chồng, cô thực sự mãn nguyện với những gì đang có. Nhưng rồi khi bước sang tháng thứ 5 cô bỗng nhận ra sự lạnh nhạt khó hiểu từ chồng mình. Anh hắt hủi cô rồi ngang nhiên cặp bồ với người phụ nữ gần nhà. Chuyện chồng cô và người phụ nữ khác hẹn hò, cả khu phố đều biết và không ngừng bàn tán. Khi cô yêu cầu giải thích từ chồng thì anh ta tuyên bố xanh rờn rằng đơn giản là đã chán và hết yêu. Và rằng đây đây mới là con người thật của anh ta, những gì thể hiện trong hơn một năm yêu và cưới chẳng qua chỉ là giả tạo.

Cô sốc toàn tập và gần như suy sụp trước sự đổ đốn chóng vánh của chồng. Cảm giác hối hận xâm chiếm, cô từng tự hào hãnh diện về cuộc hôn nhân ngỡ như mơ này bao nhiêu thì bây giờ thất vọng, mơ mộng bấy nhiêu. Từ một cặp đôi tri kỷ, tâm đầu ý hợp, họ bỗng trở nên xa lạ lạc lõng đến không ngờ. Cô đau đớn chứng kiến người chồng từng tuyên bố yêu vợ hơn tất thảy ruồng rẫy, vui vẻ bên nhân tình. Cô cố gắng hàn gắn nhưng càng nỗ lực thì anh ta lại càng dẫm đạp, đẩy nó đi xa hơn.

sự thật rơi nước mắt
Ảnh minh họa

Ngày ký vào lá đơn lý hôn và thu dọn hành lý rời khỏi căn nhà đó, nước mắt cô rơi lã chã, lòng nặng trĩu, trái tim cô như tan vỡ. Cô muốn đi khỏi đây thật nhanh, để xóa sạch mọi ký ức từng có trước giờ về người đàn ông phụ bạc. Những gì diễn ra là quá đủ với cô rồi. Cuộc hôn nhân mà cô rất kỳ vọng rốt cuộc lại đổ vỡ quá nhanh. Cô nhận ra mình đã đi vào vết xe đổ của mẹ mình năm xưa, thậm chí mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa kìa.

Sau tất cả, cô đánh mất niềm tin ghê gớm vào đàn ông, vào tình yêu. Cô thương cảm cho thân mình, phận mình và quyết định rời xa nơi này để quên cuộc hôn nhân chát đắng. Thời gian trôi qua, cô hiểu rằng mình cần phải mạnh mẽ để sống tiếp và quan trọng hơn người đàn ông đó không xứng đáng để cô phải buồn, phải hành hạ bản thân.

Bẵng đi một thời gian, một ngày kia, cô bất ngờ nhận được được điện thoại từ một phụ nữ xa lạ. “Chị đã hiểu lầm về anh Hiếu rồi. Anh ấy có nỗi khổ riêng khó nói nên mới đối xử với chị như vậy. Sự thật là anh ấy đi khám và phát hiện ra mình bị vô sinh nhưng vì không muốn chị phải khổ nên đã nhờ em kịch cặp bồ để chị đồng ý ly hôn. Anh ấy vẫn chỉ yêu chị nhưng buộc phải rời xa chị. Mối quan hệ của anh ấy và em hoàn toàn không có gì chị ạ”, từng lời nói của cô gái đầu dây bên kia khiến cô sững sờ, đứng ngây người ra như tượng trong ít phút. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Sao những chuyện này có thể là thật được cơ chứ. Sau hơn một năm sống nơi xứ người, những cảm xúc về cuộc hôn nhân đổ vỡ tưởng như đã biến mất lại ùa về nơi cô. Cô đã cố gắng chôn vùi mà sao nó vẫn sống dậy như mới vừa hôm qua thôi.

Cô gái kia khẳng định chắc chắn những gì mình nói đều là thật. Bây giờ khi cô đã hiểu. Sau vài tháng cưới nhau và “thả cửa” nhưng mình chưa có bầu, anh tỏ ra sốt ruột nên bí mật đi khám một mình và nhận được kết quả khủng khiếp. Tuyệt vọng vì cú sốc vĩnh viễn không thể làm cha nhưng không muốn vợ cũng chịu chung cảnh ngộ, anh đã dựng lên màn kịch có bồ để giải thoát cho cô. Anh chẳng thể làm khác vì biết nếu nói thật mọi chuyện, cô sẽ không rời xa mình, bởi cô rất yêu anh.

Hiện tại chồng cũ của cô đang tu tại gia, và đã dọn về ở cùng cha mẹ mình. Anh sống khép kín, ít tiếp xúc với bạn bè. Sự hy sinh của chồng cũ làm cô cảm động, nghẹn ngào. Vậy mà cô đã lỡ trách oan chồng mình. Cô tự trách bản thân quá vô tâm, không tìm hiểu kỹ và hiểu được cảm xúc của chồng.

Những gì diễn ra hệt như trò chơi trốn tìm đầy ú tim với cô vậy. Cảm xúc trong cô giờ lẫn lộn cả vừa hờn giận vừa thương cảm. Thực ra ngày trước cô cũng từng ngờ ngợ có điều gì uẩn khúc đằng sau sự thay đổi đường đột của chồng nhưng rồi hình ảnh anh tình tứ với người khác giới, những lời cay nghiệt từ chính miệng anh đã lấn át lý trí nơi cô. Lòng tự trọng khiến cô đánh mất sự sáng suốt.
Dù sao ngay lúc này cô biết chắc mình vẫn còn yêu anh, quan tâm đến, anh vì cô mà nhận mọi đau khổ về mình. Cô muốn gặp lại anh bởi nợ con người đó một lời xin lỗi.

Lần này trở về cô muốn được ở bên anh, chia sẻ cùng anh. Cô sẽ nói với anh rằng mình hạnh phúc ngay cả khi không thể làm mẹ. Hai người có thể nhận con nuôi và hạnh phúc kia mà.
Chia sẻ