Sự thật phía sau lời tố cáo bị bố xâm hại của cô bé 8 tuổi và hậu quả khủng khiếp kéo dài đến 2 thập kỷ sau

Đinh Hương,
Chia sẻ

Cho đến ngày bị quan tòa tuyên án, ông bố này vẫn chưa một lần trách con gái mình, ông vẫn nhìn cô bé với ánh mắt thương yêu nhất và nói rằng: "Bố không trách con đâu. Bố yêu con nhiều lắm!".

Có những lời nói dối là vô hại nhưng có không ít lời nói dối, dù chỉ là rất nhỏ thôi cũng có khả năng hủy hoại cả một đời người. Một cô bé 8 tuổi đã không lường trước được chỉ vì một câu nói đơn giản của mình đã đẩy người bố mà cô thương yêu vào tù hơn 2 thập kỷ nay. Cô nói ông đã cưỡng hiếp cô, nhưng sự thật không phải vậy. Cho đến khi nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình, cô đã làm hết mọi cách nhưng chẳng còn ai tin cô nữa. Người bố với oan tình khó gột sạch vẫn tiếp tục phải ở tù vì một lỗi lầm ông chưa từng phạm phải.

Sự thật phía sau lời tố cáo bị bố xâm hại của cô bé 8 tuổi và hậu quả khủng khiếp kéo dài đến 2 thập kỷ sau  - Ảnh 1.

Gia đình tưởng rất hạnh phúc đã bị phá nát bởi một lời nói dối nhỏ.

Mặc dù không có bất cứ dấu hiệu bị cưỡng bức nào trên cơ thể "nạn nhân", cũng không có chứng cứ cụ thể nhưng cùng với lời khai trùng khớp của hai mẹ con Chaneya, đến năm 1998, Daryl chính thức bị tòa tuyên án tù từ 20-40 năm.

Khoảng 6 tháng sau khi bố bị kết án, Chayena cùng các em chuyển đến nhà bà sinh sống vì mẹ cô bé là một tay nghiện ngập. Người bà lúc này có hỏi lại Chayena về những chuyện đã xảy ra thì bất ngờ, cô bé liền khai thật mọi thứ, rằng bố cô là vô tội và rằng không hề có vụ cưỡng bức nào cả, tất cả chỉ là bịa đặt.

Sự thật phía sau lời tố cáo bị bố xâm hại của cô bé 8 tuổi và hậu quả khủng khiếp kéo dài đến 2 thập kỷ sau  - Ảnh 2.

Ông Daryl đã ở trong trại giam cả 2 thập kỷ nay vì tội ác mình không hề thực hiện.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News sau này, Chayena cho hay, lúc bấy giờ mẹ cô đã dùng lời lẽ đe dọa để ép cô phải nói dối.

"Bà ấy liên tục hỏi rằng bố đã chạm vào người tôi phải không. Tôi nói không nhưng bà ấy lại đe dọa rằng: 'Nếu mày không cho tao câu trả lời tao muốn thì tao sẽ đánh chết mày'", Chayena kể lại.

Sự thật phía sau lời tố cáo bị bố xâm hại của cô bé 8 tuổi và hậu quả khủng khiếp kéo dài đến 2 thập kỷ sau  - Ảnh 3.

Do tác độc của ma túy, bà mẹ đã dùng lời nói đe dọa để ép con gái phải nói dối.

Mùa thu năm 1999, Chayena đã ra tòa làm chứng một lần nữa, khai nhận toàn bộ lời nói dối của mình, hy vọng có thể giúp bố thoát khỏi tội oan. Chính mẹ của Chayena cũng đứng ra làm chứng, bà nói rằng do bị tác động của ma túy nên tinh thần không tỉnh táo và đã ép con gái phải nói những cáo buộc tồi tệ về bố mình. Đáng tiếc lúc này bồi thẩm đoàn lại cho rằng lời khai của hai mẹ con Chayena không đáng tin, giống như được sắp xếp sẵn mọi thứ. Quan tòa quyết định Daryl vẫn có tội.

Daryl, nay đã 59 tuổi, cho đến giờ vẫn bị giam giữ tại nhà tù Collins, hạt Erie. Trong suốt 20 năm qua, rất nhiều lần Chayena đã đứng ra kháng cáo cho bố mình nhưng đều thất bại. Cô đã vận động được hơn 200 nghìn chữ ký trên trang change.org, yêu cầu tòa án xử lại và trả sự trong sạch lại cho Daryl nhưng mọi nỗ lực đều vẫn chưa mang lại kết quả khả quan nào.

Sự thật phía sau lời tố cáo bị bố xâm hại của cô bé 8 tuổi và hậu quả khủng khiếp kéo dài đến 2 thập kỷ sau  - Ảnh 4.

Rất hối hận về những lời buộc tội sai trái nhưng cho đến nay, Chayena vẫn không thể cứu bố mình ra khỏi tù được.

Chayena, 29 tuổi, là vợ, là mẹ của 2 đứa con nhỏ, nhiều năm nay mỗi ngày đều phải sống trong sự dằn vặt và đau khổ khi chính lời nói dối nhỏ của mình đã hủy hoại cuộc đời của bố. Trái ngược lại, ông Daryl thì chưa từng trách móc con gái lấy nửa lời. Chayena kể lại, khi gặp lại bố trong trại giam, ông còn hiền từ nhìn cô cười và nói: "Bố không trách con đâu. Bố yêu con lắm".

Hy vọng rằng Chayena vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi hành trình tìm lại công lý cho bố và một ngày nào đó, ông Daryl sẽ nhận được sự tự do mà mình đáng được hưởng.

(Nguồn: Newyorker)

Chia sẻ