Sự thật phía sau bức ảnh ông David Cameron tự tay bê đồ sau khi hết nhiệm kỳ Thủ tướng Anh

,
Chia sẻ

Sau khi quyết định rời khỏi vị trí Thủ tướng Anh, ông David Cameron đã có chuyến đi lặng lẽ rời khỏi căn nhà số 10 đường Downing mà ông đã gắn bó suốt 6 năm trong nhiệm kỳ của mình.

Với mỗi nguyên thủ quốc gia, thời gian đương chức dù ngắn hay dài cũng để lại trong lòng họ những kỷ niệm khó quên. Việc phải rời bỏ nơi chốn quen thuộc trong suốt nhiệm kỳ là một điều khó khăn với cảm xúc lẫn lộn.

Sau sự kiện Brexit, Thủ tướng Anh đã đệ đơn từ chức. Theo kế hoạch ban đầu, ông Cameron sẽ bàn giao chức vụ cho người mới vào tháng 9 này, nhưng sau khi Bộ trưởng Nội vụ Theresa May giành thắng lợi sớm trong cuộc đua giành chức Thủ tướng, ông Cameron buộc phải ra đi sớm.

Trong những ngày cuối cùng tại căn nhà số 10 đường Downing tại London, Thủ tướng David Cameron có lẽ cũng cảm thấy buồn bã khi phải rời căn nhà ông gắn bó suốt hơn 6 năm.

 - Ảnh 1.
Bức ảnh Thủ tướng David Cameron bê đồ được nhiều người cho là được chụp mới đây khi ông rời căn nhà số 10 đường Downing.

Mới đây, cư dân mạng lại chia sẻ bức ảnh Thủ tướng Anh David Cameron tự bê một thùng đồ mà nhiều người cho rằng ông đang dọn ra khỏi căn nhà số 10 đường Downing. Với bộ quần áo giản dị và khuôn mặt vui vẻ khi được chuyển về nhà mới, Thủ tướng David Cameron khiến nhiều người không giấu nổi sự cảm phục với nhân cách của David Cameron khi ông tự mình xắn tay, giúp đỡ các công nhân vận chuyển.

Ngay sau khi được đăng tải, đã có hàng nghìn lượt like và chia sẻ, cùng với những lời bình luận tốt đẹp dành cho ông Cameron

"Quả là một vị Thủ tướng đáng ngưỡng mộ. Dù là Thủ tướng của một nước nhưng ông vẫn tự mình làm hết mọi việc", một độc giả chia sẻ.

"Chúc ông có những thời gian vui vẻ bên gia đình và một cuộc sống mới".

 - Ảnh 2.
Trên thực tế, đó là những hình ảnh gia đình ông Cameron dọn tới nhà mới từ năm 2007.

Tuy nhiên, bức ảnh gần gũi đó được chụp từ năm 2007, khi David Cameron lúc đó còn chưa nắm giữ vị trí Thủ tướng Anh. Gia đình ông Cameron khi đó đã chuyển nhà tới khu vực North Kensington, phía tây London, nơi ông sống cùng gia đình trong khoảng gần 4 năm. Thủ tướng Anh vẫn còn nhớ trải nghiệm chuyển nhà là một điều thú vị với cuộc sống mới đang chờ đón ông.

9 năm sau đó, dù không tự mình bê những thùng đồ dọn ra khỏi căn nhà số 10 đường Downing, Thủ tướng David vẫn lặng lẽ và âm thầm rời khỏi nơi trốn ông và gia đình gắn bó suốt 6 năm kỷ niệm.

 - Ảnh 3.
Hình ảnh tổng thống David Cameron dọn nhà vào sáng nay.

Sáng ngày hôm qua, ông Cameron đã trao lại chìa khóa cho người kế nhiệm, Theresa May sau khi ghé thăm cung điện Buckingham để chính thức tuyên bố từ chức với nữ hoàng. Những chiếc xe chở hàng với hơn 330 hộp đồ, 3 cuộn đệm bong bóng đã đứng trước cổng nhà từ sớm và các công nhân vận chuyển giúp gia đình ông bê đồ đạc ra xe.

Tổng thống David đã có chuyến rời nhiệm sở và nơi ở đầy lặng lẽ. Không muốn tiếp xúc với báo chí, ông đã theo cửa sau để rời khỏi nhà sau cuộc họp cuối cùng tại đây.

 - Ảnh 4.
Ông đã có chuyến rời khỏi căn nhà số 10 Downing đầy lặng lẽ.

Trở về với cuộc sống làm người bình thường, nhiều người cho rằng cuộc sống của ông sẽ gặp khó khăn. Không có nhà tại London, thu nhập giảm đi cũng như ông David sẽ phải tìm nhà mới cho các con mình. Dù có một căn nhà tại Notting Hill nhưng vì đã cho thuê, có lẽ gia đình ông Cameron sẽ chuyển về quê ở tạm một thời gian.

 - Ảnh 5.
Gia đình ông Cameron sẽ có một cuộc sống mới dù chưa tìm được nhà ngay tại London.

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ