Sự thật đằng sau tấm ảnh đang gây bão: người phụ nữ quyền lực lạc lõng giữa “thảm họa selfie”

Luna,
Chia sẻ

Phải chăng selfie đã thật sự trở thành thảm họa do con người tạo ra, và chẳng mấy chốc sẽ làm hại chính con người? Điều đó, thật khó có thể chấp nhận!

Hillary selfie
(Ảnh: Barbara Kinney)

Bức ảnh gây bão này do Victor Ng. trưởng nhóm thiết kế chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton chia sẻ lên Twitter. Trong ảnh, bà Hillary đứng trên bục phát biểu, tươi cười, vẫy tay đầy thân thiện nhưng dường như chỉ là cái nền được săn đón cho những tấm ảnh “tự sướng” chứ không phải người ta đến gặp bà để nghe phát biểu, để được truyền cảm hứng, để nói lên ý kiến của mình hay bất cứ điều gì khác...

Trong khi nhiều người cảm thấy chán nản, than khóc cho tương lai loài người, mỉa mai về thứ gọi là “thảm họa selfie”, “thảm họa nhân loại”… thì cũng có những người tỏ ra khách quan và bình tĩnh nói rằng, chúng ta chưa thể đánh giá được điều gì chỉ với một tấm ảnh, nếu không sống trong hoàn cảnh đó thì cũng không thể hiểu rõ lý do đằng sau hành động “thiếu tôn trọng” một cách nực cười này. Liệu những người đang selfie kia chỉ biết quan tâm đến mình chứ không phải chính trị hay vận mệnh đất nước, hay là những người thật sự háo hức muốn ghi lại mình trong khoảnh khắc quan trọng của dòng chảy chính trị, ảnh hưởng đến không chỉ mình mà cả những người xung quanh, cả đất nước…

Quả thật, rất nhanh sau đó, chúng ta nhận được lời giải thích: ý tưởng selfie này là của chính bà Hillary. Barbara Kinney, nhiếp ảnh gia của chiến dịch đã cho biết, trên Mashable, rằng bà Clinton đã đứng trên bục diễn giả và nói rằng, “Nào mọi người, hãy cùng quay lại và cùng selfie nhé,” sau đó yêu cầu các nhân viên đang đứng cạnh mình di chuyển ra nơi khác để có thể có được bức ảnh đẹp nhất. Hóa ra, bản thân bà Clinton là người cũng rất chủ động tham gia vào phong trào selfie.

Hillary selfie
(Ảnh: Internet)

Hillary selfie
(Ảnh: Internet)

Hillary selfie
(Ảnh: Internet)

Vậy là đã rõ, trong trường hợp này, việc selfie xuất phát từ yêu cầu của chính ứng cử viên tổng thống - người mà chúng ta đã tưởng là “nạn nhân”. Tuy vậy, không thể không phủ nhận selfie đã và đang trở thành một cách tự nhiên để chúng ta đánh dấu những sự kiện quan trọng với mình - từ những buổi đi chơi, hẹn hò, đám cưới, đám xin, nay đến cả những sự kiện chính trị ngỡ rằng nghiêm túc và khô khan. 

Selfie phát triển một cách mạnh mẽ cùng sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội, khi con người dường như mỗi lúc một cần like, share, và quan tâm, chăm chút cho sự thể hiện trên thế giới ảo của các loại mạng xã hội, trang thông tin hơn thế giới thật của mình... Rất ít người có thể tự tin khẳng định mình chưa từng bị cuốn vào dòng chảy này, nhưng hãy cố gắng tỉnh táo để hiểu rằng nếu bạn muốn được nghe, được thấy, được biết đến nhiều hơn, hãy cho thấy mình xứng đáng với điều đó - tức thật sự có ý kiến để nói, có trải nghiệm để chia sẻ, có sự tính cách riêng để khác biệt với người khác, và ít nhất hãy tồn tại một cách độc lập chứ không phải dựa dẫm vào người khác hay một giá trị sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

Tổng hợp, theo nymag
Chia sẻ