Sự thật đằng sau clip mẹ dùng dây thít cổ con trai thản nhiên quay clip khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

H.N,
Chia sẻ

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người mẹ ngược đãi dã man con trai của mình khiến cư dân mạng dậy sóng.

Trong đoạn clip được chia sẻ có thể thấy, một người phụ nữ dùng một chiếc dây màu đen, quấn quanh cổ bé trai tiến lại gần phía ống kinh camera. 

Sau đó người này nhẫn tâm dùng dây thít cổ đứa trẻ mặc cho em gào khóc, la hét trong đau đớn. Cuối cùng người này vứt đứa trẻ xuống dưới đệm một cách vô tình, không quan tâm xem đứa trẻ ra sao.

Sự thật đằng sau clip mẹ dùng dây thít cổ con trai thản nhiên quay clip khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh 1.

Người mẹ thít cổ con trai bằng một sợi dây. Ảnh cắt từ clip.

Được biết, clip bạo hành này được một trang mạng xã hội có tên là Social Hunter chia sẻ vào ngày 11/8 vừa qua thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo trang mạng xã hội này, người mẹ đã hành hạ con ruột để trả thù chồng. Sự việc xảy ra tại Thái Lan.

Ngay sau khi sự việc được đăng tải, chính quyền Thái Lan đã bắt tay vào điều tra xác minh sự việc. Vào 16h50 ngày 11/8, danh tính người mẹ có hành vi ngược đãi trên đã được xác định.

Sự việc xảy ra tại địa chỉ 39 Soi Lat Krabang, thủ đô Bangkok. Người mẹ 28 tuổi thừa nhận mình đã bóp cổ con trai ruột hơn 1 tuổi và quay clip cách đây 10 tháng trước. 

Người mẹ này nói rằng ban đầu cô chỉ quay clip nhằm gửi cho chồng cũ của mình để đe dọa cấm anh đi tìm người phụ nữ khác. Không hiểu vì sao clip sau đó rò rỉ lên mạng xã hội.

Sự thật đằng sau clip mẹ dùng dây thít cổ con trai thản nhiên quay clip khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh 2.

Nơi ở của hai mẹ con.

Sự thật đằng sau clip mẹ dùng dây thít cổ con trai thản nhiên quay clip khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh 3.

Người mẹ khóc lóc bày tỏ sự hối hận.

Đứa trẻ được tìm thấy vẫn còn an toàn. Người mẹ đã khóc lóc và tỏ ra ân hận trước hành động tàn nhẫn của mình.

Người mẹ khẳng định cô rất yêu con mình, do căng thẳng, suy nhược thần kinh mà có hành động dại dột. Cô mong nhận được sự tha thứ của mọi người 

Đại diện phúc lợi xã hội của chính quyền địa phương cho biết, đứa trẻ đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Em bé tạm thời giao cho gia đình chăm sóc. Còn người mẹ sẽ được gặp các chuyên gia tâm lý để điều trị. 

Nguồn: Tnews, Thaisod

Chia sẻ