Sự suy sụp của người trưởng thành: Cuộc sống không dễ dàng, chúng ta cùng cố gắng

Như Quỳnh,
Chia sẻ

Những khó khăn mà bạn trải qua, rồi sẽ có một ngày, nó khiến bạn tỏa sáng.

Trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, bạn nhất định cũng đã từng hoài nghi: "Có phải tôi rất vô dụng hay không?"

Thực ra, chúng ta chỉ là đang bị mắc kẹt bởi những khó khăn trước mắt mà thôi.

Khó khăn qua rồi, chúng ta rồi sẽ lại sảng khoái, tươi cười tiến về phía trước.

Cuộc sống của người trường thành đều không dễ dàng, khi bạn mệt, chi bằng dừng lại một chút, rồi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra:

Thì ra, mỗi một con đường mà bạn từng đi qua, đều có dấu tích của khó khăn, nhưng thứ nhiều hơn, đó là cái bóng dáng không ngừng nỗ lực sống tốt hơn của bạn.

01

Đêm khuya tại bến xe, người chồng uống say, cả người nồng nặc mùi rượu, cúi người, ngồi ở một góc.

Buổi tối hôm ấy, anh ấy đi tiếp khách hàng, vì chiều lòng khách mà đã uống rất nhiều rượu, nhưng vẫn không biết là liệu có kí được hợp đồng hay không, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Người vợ vội vàng chạy phía sau, ôm chặt người chồng vào lòng.

Người chồng ôm vợ khóc nức nở: "Vợ ơi, anh xin lỗi, anh thật vô dụng!"

Không có ai từng bật khóc trong đêm khuya, lại không đủ trình nói chuyện nhân sinh.

Có người từng nói: "Tôi có thể mong manh tới mức chỉ vì một câu nói là đã rơi nước mắt rồi, nhiều khi, cũng không biết rằng mình đã cắn răng chịu đựng được cả một quãng đường dài như vậy."

Chịu đựng nhiều như vậy, có lẽ "bạn" cũng đã rất mệt!

Đừng quên rằng, đối với gia đình, "bạn" đã rất giỏi rồi.

02

Bóng đêm buông xuống, anh shipper vẫn mặc bộ đồng phục len lỏi khắp các ngóc ngách.

Đèn đường thắp sáng, nhưng địa chỉ lại không dễ tìm được như ban ngày.

Nhưng anh vẫn kiên trì, trong đêm tối, mang những bữa ăn nóng hổi đến cho những người đang còn tăng ca.

Sống ở đời, ai cũng không dễ dàng gì.

Nhưng "bạn" nhất định phải nhớ rằng, đối với một một nhân viên phải tăng ca làm thêm giờ, "bạn" chính là niềm an ủi lớn nhất trong nhưng đêm dài đằng đẵng này.

03

Một nữ bác sỹ, 8 tiếng đồng hồ, thực hiện 7 ca phẫu thuật.

Giữa các ca, cô dùng vỏn vẹn 10 phút đồng hồ để ăn xong hộp cơm của mình, rồi lại tiếp tục làm việc.

Hoàn thành xong công việc, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Dường như đã kiệt sức, cô ngồi bệt luôn xuống hành lang chợp mắt một chút.

Những ngày tháng như vậy, cô sớm đã quen rồi.

Tư thế ngủ đẹp nhất là kết quả của những khó khăn, vất vả nhất.

Mệt mỏi, nhưng nhờ có "bạn", tử thần mới không dám tùy tiện ghé tới.

04

Vì không có ai trông con nên một bà mẹ đã mang con tới siêu thị chỗ mình làm việc để trông.

Và kết quả là mẹ bận rộn thanh toán tiền cho khách hàng, còn con cuộn tròn dưới kệ gần đó ngủ một giấc sâu.

"Con à, xin lỗi, mẹ khiến con phải khổ rồi."

Cuộc sống vốn dĩ vất vả, không cần xin lỗi, không ai vất vả hơn mẹ cả.

Trong lòng con, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất!

05

Ở công trường, hai vợ chồng mình đầy bụi vôi đang đứng đó nghỉ ngơi.

Vô tình quay sang, trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của vợ, người chồng không kìm được nước mắt: "Vợ à, xin lỗi, khiến em phải chịu khổ rồi!"

Có người từng nói, tôi nỗ lực cả cuộc đời, chỉ để sống một cuộc sống bình phàm.

Bất kể có khó khăn, vất vả tới đâu, trong lòng của vợ, có "bạn", chính là hạnh phúc.

06

Trận động đất xảy ra 11 năm trước không chỉ cướp đi đôi chân của H., mà còn cướp đi cả người chồng mà cô yêu thương.

Đã từng nghĩ tới cái chết, nhưng thương ba mẹ, cô nỗ lực sống tiếp.

Nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đứng trên sân khấu, tái sinh một cuộc đời.

Mất đi đôi chân, nhưng "bạn" chưa bao giờ là người tàn phế, tiếng hát của "bạn", đem lại sức mạnh cho biết bao nhiêu người.

07

Trời vừa hửng sáng, khi mọi người vẫn đang say giấc nồng, chị X., 52 tuổi, vệ sinh cá nhân xong xuôi, mặc lên mình bộ đồng phục của công nhân dọn vệ sinh.

Từ rạng sáng, chị quét dọn tới 12h trưa, chỉ một ngày, tính lá rơi không thôi đã mấy chục tải.

Cứ bận rộn lên là thường quên cả giờ ăn cơm uống nước.

Xuân hạ thu đông, mặc kệ nóng lạnh mưa tuyết, chị chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Đằng sau một thành phố sạch đẹp, là cuộc sống vất vả của một nhóm người.

Cảm ơn sự thức khuya dậy sớm của "các bạn".

08

Đêm muộn, mưa rơi.

Trước cửa một quán ăn ven đường nọ, một người đàn ông, hai chai bia, một đĩa lạc.

Ngồi dưới màn mưa, anh bỗng nhiên bật khóc rưng rức.

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng trong lòng anh có lẽ đang rất khó chịu.

Bi thương của người trưởng thành giống như khi lạc giữa biển rộng mênh mông vậy, bất luận có nỗ lực bao nhiêu, đấu tranh tới nhường nào, bạn phát hiện ra, mọi thứ vẫn vậy, bốn phía vẫn là mênh mông biển cả.

Nhưng đừng quên, "bạn" đã kiên trì được rất lâu, đó mới là điều đáng quý.

09

Mùa đông, một người đàn ông ngồi dưới tiết trời giá rét với bộ quần áo mỏng manh và một túi bánh ngọt, anh đang nghỉ giữa giờ.

Giữa cái lạnh thấu xương, anh lấy trong túi bánh mì ra một miếng bánh.

Cắn được một miếng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Có người từng nói: "Người lớn chẳng qua chỉ là đang cố tỏ ra kiên cường để gánh vác trách nhiệm mà thôi, không phải họ không đau, không mệt, mà chỉ là họ đang nhẫn nhịn."

Gánh vác cả một gia đình lâu như vậy, chắc là mệt lắm!

10

Trên sân khấu, N. hát vang bài hát "Thế gian này không tồn tại sự đồng cảm thực sự" với đôi mắt ngấn lệ.

Còn chưa hát hết, nghĩ lại quá khứ, cậu đã khóc nấc lên rưng rức, không thể tiếp tục.

Cậu xin lỗi khán giả, rồi nhanh chóng quay trở vào cánh gà.

Bi thương của mỗi người là khác nhau, trên thế gian này, không bao giờ có cái gọi là đồng cảm thực sự, bạn vất vả ra sao, suy cho cùng, cũng chỉ mình bạn hiểu được.

Nhưng đừng quên, trong lòng nhiều người, "bạn" từ lâu đã là điều tuyệt vời nhất.

11

Trời nóng như thiêu như đốt, một thanh niên làm tiếp thị ngồi ở bên đường, đợi khách hàng.

Vì muốn đem lại cho người bạn gái một tương lai tốt hơn, anh liều mình nỗ lực.

Đợi cả nửa ngày trời không thấy khách hàng tới, cậu thanh niên mệt tới nỗi ngồi gập người lại đánh một giấc.

Cuộc sống của người trường thành đều không dễ dàng gì, thực ra, bạn đã nỗ lực đủ rồi.

Trong lòng của người bạn gái, "bạn" nhất định là một người bạn trai hoàn hảo.

12

Đêm khuya, một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi trong khuôn viên bệnh viện khóc lóc nức nở.

"Tôi mệt mỏi lắm, ba bị ung thư, 4 lần hóa trị, nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm."

"Hôm nay, nhân lúc người nhà không có ở đây tôi mới dám khóc, có họ ở đây, tôi không được phép yếu đuối."

Chúng ta đều là những người trần mắt thịt, có kiên cường tới đâu thì rồi cũng sẽ có một ngày suy sụp.

Đừng khóc, thực ra "bạn" đã cố gắng hết sức rồi.

Được làm cha con với "bạn", là điều ấm áp nhất đối với người ba trên thế gian này.

13

Một người đàn ông lái xe máy tốc độ cao trên đường cao tốc, sau khi bị cảnh sát giữ lại xử phạt, anh bật khóc.

Công xưởng đóng cửa, vợ bỏ đi, để lại hai đứa con nhỏ, người nhà cũng mắng anh vô tích sự.

Sau khi được cảnh sát an ủi, tâm trạng của anh cũng nguôi đi được phần nào.

Đừng buồn, "bạn" không hề vô tích sự, bởi lẽ trong lòng con cái, "bạn" là người cha tuyệt vời nhất.

14

Ban đêm trên đường phố, một shipper khóc tới thắt ruột thắt gan.

Vì phải mua thuốc cho đứa con trai mắc bệnh bạch cầu mà anh muộn đơn hàng mất 10 phút, và đã bị hủy đơn.

Vì chữa bệnh cho con, anh làm quần quật suốt 16 tiếng đồng hồ.

Một đơn bị hủy, đồng nghĩa với 5 đơn phía trước coi như vô ích, anh nói trong bất lực: "Tôi thấy mình vô dụng quá!"

Đừng buồn, bởi "bạn" chính là người cha tuyệt vời nhất.

Đối với con cái mà nói, "bạn" chính là phần không thể thiếu trong cuộc đời của chúng.

15

Sống ở đời, ai chẳng có lúc suy sụp, thất vọng, hoài nghi chính mình.

Nhưng đừng quên, gió có to tới đâu thì rồi cũng sẽ ngừng, mưa có lớn tới đâu thì rồi cũng tạnh, mọi vất vả đều sẽ qua đi, đừng vội phủ nhận bản thân.

Nhà văn Pháp Romain Rolland từng nói: Trên thế giới này chỉ có một chủ nghĩa anh hùng thực sự, đó là sau khi nhìn rõ được chân tướng cuộc sống, vẫn hết lòng yêu thương nó."

Nếu mệt quá, hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút, rồi hãy tiếp tục lên đường.

Hãy tin rằng, trên thế gian này, không có con đường nào mà bạn đi là vô ích cả, mỗi một bước đi của bạn đều đã được số phận ghi nhớ.

Những khó khăn mà bạn trải qua, một ngày nào đó sẽ giúp bạn tỏa sáng.

Nhưng trước đó, hãy hứa với tôi, hãy luôn hết lòng yêu thương cuộc sống này, được không?

Chia sẻ