Sự khác biệt đến ngỡ ngàng giữa những bức ảnh xưa và nay khiến ai cũng giật mình

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

Ngày xưa ai có gen trội nhiều hơn thì người đó đẹp. Ngày nay ai có điện thoại xịn hơn thì người đó đẹp.

Cuộc sống không ngừng đổi thay và con người cũng theo đó mà tiến triển lên rất nhiều, có những thứ lắm khi nhìn lại ta chợt nhăn mặt khó hiểu rằng tại sao ngày xưa mình lại "sến" đến thế, nhưng bên cạnh đó cũng là những nuối tiếc một thời xưa cũ nhiều sự chân thành. Vẫn biết rằng cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu của nó và sự tiến bộ cũng không phải ngoại lệ, nhưng sao trong lòng vẫn cứ...bâng khuâng.
 
Chụp ảnh du lịch ngày xưa là phải xuất hiện nhiều người nhất có thể và tạo dáng đúng chuẩn nhưng ngày nay thì nhiều khi chỉ cần một bộ phận cơ thể thôi là cũng đủ để nói lên tất cả rồi.
 
Xưa bạn bè gặp nhau là tán gẫu, nói cười rôm rả. Bây giờ gặp nhau là "miệng ngậm, cằm thu", mỗi người một cái điện thoại, chỉ mình tay hoạt động. Chẳng biết bao giờ mới quay trở lại được cái ngày xưa ấy.
 
Bạn thân ngày trước là bạn "bằng xương bằng thịt". Bạn thân thời nay được xác định qua một cú click chuột. Chẳng biết khi mình cần có ai chạy đến bên mình luôn được hay không nữa.
 
Ngày xưa ai có gen trội nhiều hơn thì người đó đẹp. Ngày nay ai có điện thoại xịn hơn thì người đó đẹp. Hẳn đó là điều không thể chối cãi.

 
Có lẽ văn hóa "check-in" là thứ mà giới trẻ ngày nay không thể sống thiếu. Làm sao có thể yên tâm khi "quên" khoe với cả thế giới rằng mình đang ăn uống sang chảnh thế nào chứ.

 
Ngày xưa tập luyện thể dục thể thao là để tốt cho bản thân, nâng cao sức khỏe. Ngày nay tập thể dục là để giúp người ta thêm "bổ mắt".
 
Lớp học ngày xưa mỗi người chăm chú vào một quyển sách. Lớp học bây giờ chục người chăm chăm vào một thiết bị công nghệ.
 
Bữa tiệc của các quý cô quý cậu ngày trước trang nhã, lịch thiệp theo từng điệu nhảy. Các cậu ấm cô chiêu ngày nay lại thích thể hiện đẳng cấp bằng men rượu hơn thì phải.
 
Người xưa chuộng những điệu nhảy nhẹ nhàng truyền thống. Ngày nay giới trẻ đua nhau học nhảy hiphop, nghe nhạc điện tử nhiều khi đến đinh tai nhức óc.
 
Bức ảnh cưới ngày trước đơn giản chỉ có cô dâu chú rể, miễn sao chỉ có hình của hai người. Ngày nay thì các thể loại ý tưởng đã phong phú và táo bạo hơn rất rất nhiều.   
 
Có người đã từng nói rằng, cuộc sống của chúng ta thay đổi hoàn toàn, mỗi người không chỉ sống vì bản thân mà còn sống vì hàng trăm hàng nghìn bạn "ảo" khác ở trên Facebook. Nếu chúng ta không thay đổi nhanh chóng, cuộc sống trên cả thế giới này sẽ mãi mãi quay quẩn bên các ổ cắm điện mà thôi.

Nguồn: Brightside

Chia sẻ