Vốn đã xinh đẹp, cô gái này vẫn phẫu thuật thẩm mỹ 30 lần chỉ để vừa mắt bạn trai

Nhân Mã,
Chia sẻ

Chỉ vì lòng tham của bạn trai mà cô ấy đã phải chịu những cơn đau thể xác hành hạ vì phẫu thuật thẩm mỹ.

"Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười" là câu nói của nữ doanh nhân Helena Rubinstein, người đã tạo nên đế chế mỹ phẩm của riêng mình và tự biến mình trở thành một trong những người phụ nữ giàu có nhất thế giới. Tất nhiên, vì nhận thức được thiên chức đó nên rất nhiều người đã tự cho mình cái quyền được làm mọi thứ để đẹp hơn.

Berry Ng, 22 tuổi đến từ Hong Kong đã trở thành nạn thân của nạn nghiện phẫu thuật thẩm mỹ để đi tìm vẻ đẹp hoàn hảo. Trải qua hơn 30 lần làm thủ thuật, gương mặt của Berry đã hoàn toàn đổi khác nhưng giờ đây cô ấy lại rất hối hận vì quyết định chỉnh sửa của mình.

Sự hối hận muộn màng của cô gái phẫu thuật thẩm mỹ 30 lần để vừa lòng bạn trai - Ảnh 1.

Berry Ng trước khi phẫu thuật (bên trái) và gương mặt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ 30 lần (bên phải)

5 năm trước, Berry vốn đã là một cô gái vô cùng xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn và dáng người cao ráo, cân đối. Nhiều người tỏ ra ghen tị với vẻ đẹp tự nhiên đó nhưng Berry thì không, cô nàng lại muốn mình có diện mạo của những người mẫu nữ diễn viên danh tiếng như Janice Man hay Angelababy cơ.

Với khát khao đó, Berry đã thực hiện việc phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên trong cuộc đời bằng gói khuyến mại 3 mũi tiêm dành cho sinh viên. Ban đầu cô ấy chỉ dự định chi 800 đô la Hong Kong (tương đương khoảng 2,3 triệu đồng) nhưng sau khi nói chuyện với bác sĩ suốt 3 giờ đồng hồ, Berry đã bị thuyết phục đăng ký gói cao hơn là 17 nghìn đô la Hong Kong (khoảng 49 triệu đồng).

Sau khi hoàn thành xong, gương mặt mới đã khiến Berry cảm thấy cực kỳ thích thú và cô nàng không thể dừng lại. Berry muốn mình còn đẹp hơn nữa và rơi vào tình trạng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ lúc nào không hay.

Sự hối hận muộn màng của cô gái phẫu thuật thẩm mỹ 30 lần để vừa lòng bạn trai - Ảnh 2.

Berry đã bắt đầu phẫu thuật từ 5 năm trước.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Berry bắt đầu yêu năm 20 tuổi. Bạn trai Berry hơn cô nàng 9 tuổi. Người đàn ông này đã luôn khiến cho Berry cảm thấy tự ti bằng việc so sánh cô với những cô gái khác. Anh ta cho rằng diện mạo của Berry không sánh được với những người đó.

Sự hối hận muộn màng của cô gái phẫu thuật thẩm mỹ 30 lần để vừa lòng bạn trai - Ảnh 3.

Động lực để Berry phẫu thuật nhiều hơn chính là vì bạn trai của cô.

Berry thừa nhận rằng đã làm hầu hết các cuộc phẫu thuật trong thời gian quen biết với người đàn ông đó. Để lấy lại sự tự tin của mình, Berry lao đến các trung tâm làm đẹp để giúp bản thân ưa nhìn hơn theo tiêu chuẩn của bạn trai đã đặt ra.

Berry thấy trán quá phẳng nên đã làm thủ thuật độn trán để trông có đường nét hơn; cô nàng cũng thấy hai mí mắt của mình không rõ ràng nên đã tạo hình mí; mũi của Berry hơi to nên cô đã rút xương ra và tiêm filler để trông mũi cao hơn; thêm vào đó, Berry còn tiêm má, môi và cằm để trông được thanh thoát nhất. Kể ra thì còn rất nhiều nhưng chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi, Berry đã thực hiện tới gần 30 ca phẫu thuật.

Sự hối hận muộn màng của cô gái phẫu thuật thẩm mỹ 30 lần để vừa lòng bạn trai - Ảnh 4.

Những thủ thuật làm đẹp được Berry không ngại áp dụng vào mình.

Sự hối hận muộn màng của cô gái phẫu thuật thẩm mỹ 30 lần để vừa lòng bạn trai - Ảnh 5.

Nếu như bạn trai có môt lời khen rằng: "Em rất đẹp" hay điều gì đó tương tự thì Berry sẽ dừng lại việc phẫu thuật ngay lập tức. Tuy nhiên, gã người yêu đó lại vẫn cứ chê Berry, khi không thể tìm được thứ gì để phàn nàn nữa thì anh ta lại xoay sang nói rằng ngực của cô nàng quá nhỏ.

Tiếp tục cảm thấy bị bạn trai khinh rẻ về ngoại hình, Berry lao đi nâng ngực nhưng sau đó hắn ta lại nói với cô rằng hắn đâu có bảo cô phải làm vậy. Mọi thứ cứ như một vòng xoáy không lối thoát đối với Berry cho đến một ngày kia...

Sự hối hận muộn màng của cô gái phẫu thuật thẩm mỹ 30 lần để vừa lòng bạn trai - Ảnh 6.

Berry thậm chí còn làm cả ngực sau khi bạn trai chê ngực cô quá nhỏ.

Ám ảnh theo đuổi vẻ đẹp hoàn hảo nhờ dao kéo của Berry cuối cùng cũng được chấm dứt khi cô nhìn thấy mẹ cô ngồi khóc lúc chờ đợi cô hồi phục sau phẫu thuật. Bà đã nói rằng Berry của trước khi phẫu thuật mới thật là cô gái xinh đẹp, còn bây giờ nhìn Berry thật là kinh khủng. Berry thực sự hối hận vì quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của mình suốt thời gian vừa qua và cũng chính thức chia tay anh bạn trai kia.

Sự hối hận muộn màng của cô gái phẫu thuật thẩm mỹ 30 lần để vừa lòng bạn trai - Ảnh 7.

Berry chỉ nhận ra bản thân đang quá đà khi thấy mẹ khóc.

Berry đã lên mạng xã hội để nói rằng: "Trên thực tế, những người bạn trai có sức ảnh hưởng rất lớn đến bạn gái của họ. Rất nhiều cô gái đã nói những điều như bạn trai tôi nói mũi tôi không cao hoặc mặt tôi quá to và cứ âm thầm đi phẫu thuật cho vừa mắt của họ".

Cũng may là Berry đã không trở thành thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ. Giờ đã cô đã thoát được chứng nghiện thẩm mỹ và đang hướng dẫn một khóa học chia sẻ những bất lợi của phương pháp làm đẹp này. Cô tâm niệm, phẫu thuật thẩm mỹ không xấu nhưng đừng để bị cuốn vào vòng xoáy phẫu thuật không ngừng bởi khi đó bạn sẽ đánh mất chính bản thân và cả sức khỏe của mình nữa.

Sự hối hận muộn màng của cô gái phẫu thuật thẩm mỹ 30 lần để vừa lòng bạn trai - Ảnh 8.

Cũng may là Berry đã xinh đẹp hơn trước và chưa phải chịu biến chứng gì sau khi phẫu thuật chứ nếu không cô nàng sẽ phải hối hận hết đời này.

Nguồn: The Coverage

Chia sẻ