Sử dụng toilet cũng có thể dẫn đến tử vong: Những cái chết thương tâm do "hung thần" bồn cầu gây nên

NAM THANH,
Chia sẻ

Theo thống kê, hàng năm, số người gặp tai nạn do các nguyên nhân bắt nguồn từ... nhà vệ sinh cứ tăng dần lên, trong đó người lãnh chấn thương chủ yếu là nam giới, từ người trưởng thành tới các bé trai mới dừng ngồi bô.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người nói rằng nhà vệ sinh là nơi nguy hiểm nhất trong nhà, đặc biệt là với cánh mày râu. Nhiều người đã được cảnh báo rằng ngay cả ở các nhà vệ sinh tiêu chuẩn, được lắp đặt bằng các công cụ văn minh thì các nguy cơ gây chấn thương và tai nạn trong nhà vệ sinh vẫn càng ngày càng tăng, đặc biệt là các chấn thương nghiêm trọng liên quan đến vùng kín.

Các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ tại trường Đại Học California, San Francisco, Mỹ trong một nghiên cứu từng được công bố trên tờ Daily Mail vào năm 2012 phát hiện ra rằng, vào khoảng thời gian từ năm 2002 tới năm 2010, số lần khám tại các phòng cấp cứu để điều trị các chấn thương trong phòng tắm đang tăng dần theo mỗi năm và lên tới con số 16.000 vụ. Hầu hết các thương tích xảy ra khi các bé trai đang học cách sử dụng nhà vệ sinh trong khi đứng lên và chỗ ngồi bất ngờ rơi xuống - và đôi khi là vài người lớn bị mắc kẹt bởi chỗ ngồi của chính mình.

Tuy nhiên không phải lúc nào phòng tránh cũng là hiệu quả. Những vụ tai nạn xảy ra trong nhà tắm thực sự rất hy hữu, không có cách nào để đề phòng và một khi nó đã xảy ra, bạn chỉ có thể than thân trách phận là "đời quá đen" mà thôi.

1. Chiếc toilet nổ tung ở Amsterdam 

Vào năm 2014, tờ Independent Anh Quốc đã đưa tin một người đàn ông bị thương trong một tai nạn kỳ lạ ở Amsterdam do một cái bồn cầu nổ tung.

Câu chuyện nghe như trong Harry Potter này xảy ra vào một tối thứ Sáu, khi người đàn ông này đang đứng giải quyết nỗi buồn chính đáng thì chiếc bồn cầu bỗng... phát nổ, gây ra một áp suất khí lớn hất văng anh này đi, đồng thời tống cho anh một cú vào bụng bằng những mảnh vụn từ bồn toilet, khiến anh bị thương đáng kể.

Sử dụng toilet cũng có thể dẫn đến tử vong: Những cái chết thương tâm do hung thần bồn cầu gây nên - Ảnh 1.

Pop-up toilet - loại toilet mà anh Sean Davis đã sử dụng.

Theo những thông tin sau đó từ trang web Dutch Nu, anh này được đưa tới bệnh viện với vết thương trên bụng. Vụ tai nạn xảy ra ở Weteringschans, một con đường chính ở trung tâm thành phố, vào khoảng 7h30 giờ địa phương.

Được biết, loại bồn cầu mà nạn nhân (được cho là tên Sean Davis) đã sử dụng là một loại bồn cầu tự động được lắp đặt trên đường phố cho người qua lại. Vào mỗi buổi tối, bồn cầu sẽ tự động hạ xuống để làm vệ sinh, sau đó được trả lại vị trí cũ để phục vụ. Có vẻ như Sean Davis đã xui xẻo sử dụng trúng chiếc bồn cầu có trục trặc kỹ thuật và lĩnh đủ.

Tuy nhiên anh chàng không bị thương nặng lắm vì ngay sau vụ tai nạn, Sean Davis đã kịp khoe trên Twitter: "Vừa bị nổ bay người vì một cái bồn cầu mới khoảng 2 phút trước. Cảm thấy may mắn".

2. Bé trai Nam Phi rơi xuống toilet của trường, mẹ đến tìm chỉ thấy cánh tay ngoi lên từ bồn cầu

Câu chuyện đau lòng này xảy ra vào ngày 20/1/2014, khi chị Rosina bỗng nhận được cuộc điện thoại từ trường Tiểu học Mahlodumela; ngôi trường mà con trai chị đang theo học. Đầu dây bên kia là thầy hiệu trưởng, thông báo một tin tức khiến người mẹ bị sốc nặng: con trai chị - bé trai Michael Komape, 5 tuổi - đã rơi xuống... bên dưới nhà vệ sinh của trường.

Sử dụng toilet cũng có thể dẫn đến tử vong: Những cái chết thương tâm do hung thần bồn cầu gây nên - Ảnh 2.

Nhà vệ sinh tồi tàn và sập xệ tại trường tiểu học Mahlodumela.

Chị Rosina cho biết, sau khi nghe nhà trường báo tin, chị lập tức chạy đến trường và chỉ nhìn thấy cánh tay của con. Toàn bộ phần còn lại của cơ thể cậu bé bị kẹt sâu bên dưới bồn cầu và không thể nhìn thấy được; chị Rosina sau đó shock tới mức ngất xỉu tại chỗ. Chị đã ngất tại chỗ và gia đình bị chấn động khủng khiếp sau vụ việc.

Theo những lời khai của đại diện trường Tiểu học Mahlodumela tại tòa, cậu bé mất tích vào 10 giờ sáng ngày 20/1 nhưng đến 12 giờ 30 phút trưa hôm đó, gia đình mới được thông báo về vụ việc. Gia đình chị Rosina tỏ ra cực kỳ phẫn nộ và quyết định sẽ theo đuổi một vụ kiện với nhà trường do thái độ thiếu trách nhiệm của cán bộ giáo viên nơi đây.

Sử dụng toilet cũng có thể dẫn đến tử vong: Những cái chết thương tâm do hung thần bồn cầu gây nên - Ảnh 3.

Tang lễ của cậu bé Michael Komape.

 Nguyên nhân của vụ việc được cho là nhà vệ sinh tạm bợ và tồi tàn của ngôi trường này đã quá cũ kỹ và xuống cấp, khiến cho cậu bé này bị ngã sụp xuống phần bể đựng chất thải, sau đó bị ngộp thở chết.

3. Tai nạn trong toilet vào năm 2008

Vào năm 2008, một người phụ nữ ở Anh đã tử vong, trong khi 5 người khác cũng được ghi nhận bị thương một cách tương tự sau khi dàn bệ toilet được lắp ghép cẩu thả từ một nhà thầu kém chất lượng bị sụp xuống.

Sử dụng toilet cũng có thể dẫn đến tử vong: Những cái chết thương tâm do hung thần bồn cầu gây nên - Ảnh 4.

Một sản phẩm của công ty Homecraft Rolyan Savanah - công ty đứng sau những chiếc bồn cầu 'giết người' ở Anh vào năm 2008.

Cục Quản lý Dược phẩm và Dược phẩm (MHRA) cho biết trước đó đã ghi nhận tới 91 trường hợp bị chấn thương do sử dụng các sản phẩm nội thất toilet của hãng Homecraft Rolyan Savanah vào khoảng thời gian năm 2008 trở về trước. Đơn vị này cũng cho biết sáu người kể trên đã bị ngã trượt khỏi bệ bồn cầu, gây ra các chấn thương vào vùng đầu, nhiều vết bầm tím ở lưng và nhiều bộ phận khác.

"Sáu trong số các báo cáo đưa ra kết quả là người sử dụng bị 'trượt' rơi ra khỏi bệ xí. Các vết thương gây ra bao gồm những vết sẹo trên đầu, nhiều vết bầm tím và chấn thương vùng lưng". Khủng khiếp hơn là những chấn thương này đã dẫn tới cái chết của một phụ nữ, dù cho không rõ tai nạn này có trực tiếp gây ra cái chết của cô ấy không.

Chia sẻ