S.T: Tôi ảo tưởng bản thân tài giỏi, làm tổn thương người xung quanh rất nhiều

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Sự kiêu căng, ngạo mạn và ảo tưởng trong con người khiến S.T cảm thấy không thể chấp nhận được. Vậy rồi S.T cáu bẳn với người xung quanh. S.T đổ hết lỗi cho đồng nghiệp vì cho rằng chính họ làm việc không tốt nên mới dẫn đến chuyện anh bị thất bại.

S.T gia nhập nhóm 365 vào năm 2011, cùng với các thành viên là Tronie, Isaac, Will, Jun Phạm. Sau nhiều năm hoạt động, nhóm 365 bất ngờ thông báo tan rã, các thành viên cũng phát triển sự nghiệp theo hướng ca sĩ solo.

"1 tiếng kể hết": S.T thừa nhận kiêu ngạo, háo thắng và làm tổn thương người xung quanh.

S.T từng có khoảng thời gian được truyền thông nhắc đi nhắc lại khi liên tục giành thành tích cao tại các cuộc thi trên màn ảnh nhỏ. S.T là Quán quân của Bước nhảy Hoàn vũ, Á quân của The Remix. Tuy nhiên, thay vì tập trung phát hành ca khúc mới, S.T lại im hơi lặng tiếng suốt 2 năm. Hành động này gây ngạc nhiên cho không ít người, chỉ đến khi tham gia chương trình 1 tiếng kể hết, S.T mới bộc bạch rằng lý do anh vắng bóng trên làng nhạc 2 năm là để trừng phạt chính bản thân.

S.T: Tôi ảo tưởng bản thân tài giỏi, làm tổn thương người xung quanh rất nhiều  - Ảnh 2.

S.T kể rằng sau khi đoạt chức Quán quân Bước nhảy hoàn vũ, anh tiếp tục dồn sức tham gia chương trình The Remix. Tại đây, S.T khá kiêu ngạo, anh nghĩ rằng bản thân tài giỏi và có thể làm bất cứ điều gì.

Đến lúc vấp ngã, đánh rơi chiến thắng vào tay ca sĩ khác, S.T trở nên tức giận. Sự kiêu căng, ngạo mạn và ảo tưởng trong con người khiến S.T cảm thấy không thể chấp nhận được. Vậy rồi S.T cáu bẳn với người xung quanh. S.T đổ hết lỗi cho đồng nghiệp vì cho rằng chính họ làm việc không tốt nên mới dẫn đến chuyện anh bị thất bại.

S.T: Tôi ảo tưởng bản thân tài giỏi, làm tổn thương người xung quanh rất nhiều  - Ảnh 3.

"Sau 2 năm tự tu nghiệp, tôi đã thấy được cách mình nói chuyện với mọi người đã trưởng thành, chín chắn hơn. Lúc trước, tôi khá trẻ con. Lúc nào tôi cũng nghĩ hình ảnh của mình đặc biệt hơn những người khác. Đi thi The Remix, tôi có sự hiếu thắng, cứ đinh ninh rằng mình nhất định giành chiến thắng. Tôi như con ngựa cứ lao đầu vào cuộc đua rồi chắc chắn mình về đích đầu tiên mà không hề biết: Núi cao sẽ có núi cao hơn" - S.T nói.

"Thời điểm đó, mọi thứ sụp đổ dưới chân tôi. Tôi tự làm tổn thương chính mình và gieo rắc sự tiêu cực cho người xung quanh. Tôi gây áp lực và nói lời không đúng với các nghệ sĩ khác. Tôi non nớt đổ lỗi, bây giờ ngồi đây tôi thấy mình không nên làm vậy. Tôi đã sai, khi bị vấp ngã, mình phải tự nhìn nhận cái sai của chính bản thân chứ không phải suốt ngày trách móc người khác" - S.T chia sẻ thêm.

Chia sẻ