S.T đáp trả khi bị chê bai không nổi bật bằng Isaac: Dĩ nhiên là tôi chạnh lòng khi bị so sánh

Thu Thảo. Ảnh: Leon ,
Chia sẻ

Trước câu hỏi có bị áp lực không khi nhắc đến 365, khán giả luôn nói rằng Isaac là người thành công, nổi tiếng nhất, S.T đáp: "Dĩ nhiên là tôi có chạnh lòng chứ, vì chúng tôi cùng 1 xuất phát điểm mà".

Tham gia chương trình 1 tiếng kể hết số phát sóng vào tối 20/2, S.T đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện tách nhóm 365 và hoạt động như một nghệ sĩ solo. Theo đó, S.T cho biết trong những ngày đầu anh gặp khá nhiều áp lực.

S.T đáp trả khi bị chê bai không nổi bật bằng Isaac: Dĩ nhiên là tôi chạnh lòng khi bị so sánh  - Ảnh 1.

S.T và Isaac.

Bởi khi còn là thành viên nhóm 365, làm bất cứ việc gì S.T cũng được các đồng đội là Isaac, Jun Phạm, Will hỗ trợ. Nay chỉ còn đứng trên sân khấu 1 mình, đã có lúc S.T cảm thấy lo lắng, sợ hãi.

"1 tiếng kể hết": S.T nói về chuyện chạnh lòng khi bị so sánh với Isaac.

Trước câu hỏi có bị áp lực không khi nhắc đến 365, khán giả luôn nói rằng Isaac là người thành công, nổi tiếng nhất, S.T đáp: "Dĩ nhiên là tôi có chạnh lòng chứ, vì chúng tôi cùng 1 xuất phát điểm mà. Khi nhìn thấy những anh chị cùng xuất phát điểm như mình thành công, nổi tiếng hơn, không chạnh lòng là sai. Nhưng tôi cũng tự hỏi, vì sao họ lại thành công như thế, họ đã làm gì, nỗ lực ra sao để được khán giả ghi nhận. Sự chạnh lòng của tôi là theo nghĩa tích cực chứ không phải đố kỵ hay ganh ghét gì ai".

S.T đáp trả khi bị chê bai không nổi bật bằng Isaac: Dĩ nhiên là tôi chạnh lòng khi bị so sánh  - Ảnh 3.

"Nếu không suy nghĩ thì mình quá có lỗi với bản thân. Nhưng cứ mãi nhắc đến điều tiêu cực thì làm sao khá lên được. Mình phải biến tất cả những sự chạnh lòng kia thành áp lực, động lực để phấn đấu nhiều hơn. Bây giờ người ta đi máy bay tiến xa tới tận đâu rồi, mình cũng phải dùng hỏa tiễn hay thứ gì đó để đuổi kịp họ chứ".

S.T đáp trả khi bị chê bai không nổi bật bằng Isaac: Dĩ nhiên là tôi chạnh lòng khi bị so sánh  - Ảnh 4.

"Mà không đuổi kịp cũng chẳng sao, vì mỗi người có 1 kế hoạch và 1 đích đến riêng biệt. Mình chỉ cần đạt được mục tiêu, đích đến của bản thân thôi, cứ nhìn người khác mãi thì cũng khó quá. Tính đến thời điểm này, tôi đã tự tin hơn so với lúc mới tách khỏi nhóm 365. Tôi đã có khoảng thời gian 2 năm tự phạt bản thân, bây giờ đã có cái nhìn nhẹ nhàng hơn trong việc xác định con đường âm nhạc, hướng đi. Không thể nhìn bất kỳ ai mà so sánh hoài được" - S.T nói thêm.

Chia sẻ