Sống sót sau nhiều giờ trốn trong buồng càng máy bay lạnh dưới 0 độ C

Vân Anh,
Chia sẻ

Nam thanh niên Indonesia đã trốn lậu vé trong buồng càng máy bay suốt hai giờ đồng hồ trong điều kiện không khí loãng và nhiệt độ cực thấp.

Mario Stevan Ambarita, 21 tuổi, được phát hiện đã trốn lậu vé trong buồng càng máy bay suốt hai giờ đồng hồ trên chuyến bay của hãng hàng không Garuda Indonesia, bay từ đảo Sumatra lên phía Bắc nước này. Thời điểm máy bay di chuyển, không khí tại buồng càng rất loãng, nhiệt độ thấp dưới 0 độ.

trốn vé
Mario Stevan Ambarita, đã trèo qua hàng rào an ninh để có thể trốn lên máy bay.

CEO Garuda, ông Arif Wibowo cho biết: “Đây là một trường hợp khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ”. Để có thể trốn lậu vé lên máy bay, Mario phải trèo qua một hàng rào cao 2,5 mét. Sau đó, anh chàng đã giấu mình vào vỏ bánh sau trước khi máy bay cất cánh. Khi bay lên cao, máy bay thu vào thì Mario cũng nấp trong buồng càng.

Hành trình của máy bay dài 1.300km, khi đó máy bay luôn bay ở độ cao 10.363m, vượt ngưỡng đóng băng bên ngoài.

trốn vé
Anh chàng đã trải qua hai giờ đồng hồ trên máy bay, không khí loãng, nhiệt độ thấp.

Khi máy bay hạ cánh, Mario bị chảy máu tai và bị thương nhẹ. Anh chàng phải nằm ở một nhà giam tại Sở cảnh sát suốt đêm hôm đó. Theo báo cáo ban đầu, Mario đã mất một năm để nghiên cứu cách máy bay cất cánh và hạ cánh. Anh chàng học cách ẩn nấp từ bánh xe, nấp tại buồng càng. Trước đây, anh chàng đã từng định trốn vé máy bay nhưng không thành.

Theo CNA
Chia sẻ