Song Seung Hun bó tay nhìn Lee Young Ae bị làm cho bẽ mặt

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 9 của "Saimdang: Light's Diary", Saimdang (Lee Young Ae) đã bị Whieumdang Choi đánh trúng vào điểm yếu và không kịp trở tay.

Tập 9 bộ phim Saimdang: Light's Diary (Saimdang: Nhật ký ánh sáng) vừa lên sóng tối qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Trong tập này, Saimdang (Lee Young Ae) đã bị kẻ thù giấu mặt là Whieumdang Choi làm cho bẽ bàng, trong khi Lee Gyeom (Song Seung Hun) dù rất muốn giúp đỡ nhưng lại đành trơ mắt đứng nhìn vì không thể can thiệp.

Trở lại với đoạn kết tập trước, Saimdang đến gặp Lee Gyeom để "dằn mặt" tình cũ và nói rằng nàng không cần sự giúp đỡ của chàng, xin chàng đừng tạo nên những lời đồn đại không hay về mối quan hệ của 2 người. Mặc dù đã bị Saimdang trách móc nhưng Lee Gyeom vẫn không ngừng dõi theo cuộc sống của người xưa. Chàng còn sai người theo dõi xem Saimdang đang làm gì, sống ra sao.

Song Seung Hun bó tay nhìn Lee Young Ae bị làm cho bẽ mặt - Ảnh 1.

Về phía Saimdang, trong tập này, nàng đã nảy ra ý định sẽ làm giấy để bán, vừa để có thêm thu nhập lại vừa giúp con trai có giấy để đi học. Với những công cụ thô sơ tự chế, Saimdang đi thuê một người trước kia từng có kinh nghiệm làm giấy để học nghề và bắt tay vào làm. Nàng không ngại công việc nặng nhọc, nàng cũng chẳng ngại hình ảnh quê mùa lam lũ hiện tại của bản thân mình. Ngược lại, Saimdang tỏ ra rất vui với những gì mà bản thân mình khám phá và học hỏi được.

Song Seung Hun bó tay nhìn Lee Young Ae bị làm cho bẽ mặt - Ảnh 2.

Những người theo dõi Saimdang không chỉ có người của Lee Gyeom mà còn có cả ả đàn bà độc địa Whieumdang Choi. Hình ảnh mới của Saimdang khiến Whieumdang Choi cũng nảy ra một ý định nhằm hạ nhục tình địch năm xưa.

Whieumdang Choi đã đến gặp Lee Gyeom để đưa ra một đề nghị, là tổ chức một cuộc thi thơ và vẽ tranh tại dinh thự của Lee Gyeom, đối tượng tham gia là các học sinh và mẫu thân của chúng. Lee Gyeom không hề biết mưu sâu kế hiểm của Whieumdang Choi nên nhanh chóng đồng ý. Đến ngày thi, chàng còn rất háo hức sai người dọn dẹp trang hoàng nơi tổ chức cho thật đẹp đẽ trang trọng để đón Saimdang của lòng mình.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, các phu nhân khác cùng Whieumdang Choi ăn diện lộng lẫy đưa con đến tham dự. Trong khi đó, Saimdang vì bận nhiều việc đã quên khuấy mất. Chỉ đến khi con trai giục giã, nàng mới tất tưởi chạy đến nơi tổ chức cuộc thi. Vì vội vàng, Saimdang thậm chí đã không kịp thay y phục chỉnh tề mà mặc nguyên trang phục quê mùa lam lũ của người lao động chân tay hàng ngày. Sự xuất hiện của nàng khiến các phu nhân khác mỉa mai khinh miệt.

Song Seung Hun bó tay nhìn Lee Young Ae bị làm cho bẽ mặt - Ảnh 3.

Nhận thấy điều này, Lee Gyeom đã sai người đi mua những chiếc váy trắng dáng tạp dề đề phát cho các phu nhân khác cùng mặc. Lấy lý do là sợ mực và màu vẽ sẽ làm hỏng y phục của các quý phu nhân, nhưng thực ra Lee Gyeom đang muốn bảo vệ Saimdang trước những ả đàn bà đố kỵ kia. Khi mặc chiếc váy trắng đó vào thì kẻ quyền quý cũng như kẻ sang hèn, đều mang y phục giống nhau và Saimdang sẽ không phải phiền lòng vì vẻ ngoài lam lũ của mình nữa.

Thế nhưng Lee Gyeom cũng không thể ngờ rằng, Whieumdang Choi đã rắp tâm hạ nhục Saimdang ở một "lever" cao hơn. Khi đề thi (vốn được Whieumdang Choi soạn) được mang ra, Saimdang gần như ngã quỵ khi nó có liên quan đến ngôi chùa mà năm xưa, rất nhiều người dân vô tội đã bị Min Chi Hyung giết hại chỉ vì một bức tranh có chép bài thơ của nhà vua.

Thế nên trong khi các gia đình khác mải miết thi tài thì Saimdang lại ngồi ngây dại, mồ hôi vã ra như tắm và đau đớn vì nhớ đến cơn ác mộng trong quá khứ. Cuối cùng, nàng đã chẳng thể cầm nổi bút mà vội vàng đứng lên bỏ về, mặc cho con trai đau khổ van nài. Saimdang ra về, lẽ đương nhiên Whieumdang Choi cùng con trai của ả đã thắng cuộc thi này.

Song Seung Hun bó tay nhìn Lee Young Ae bị làm cho bẽ mặt - Ảnh 4.

Sau vụ việc đó, thân phận của Whieumdang Choi bắt đầu khiến cả Lee Gyeom lẫn Saimdang nghi ngờ. Lee Gyeom đã tìm đến gặp ả và nhận ra vết sẹo trên tay người đàn bà này. Lee Gyeom nói rằng Whieumdang Choi gợi cho chàng nhớ đến một đứa trẻ năm xưa cũng từng bị thương và chàng đã cho đứa trẻ đó tiền để đi mua thuốc. Trong khi Whieumdang Choi không ngại công khai trách móc rằng thay vì cho đứa trẻ tiền, Lee Gyeom nên dừng lại để xem nó bị thương ra sao...

Trong khi Lee Gyeom đang nói chuyện với Whieumdang Choi thì Saimdang cũng đã nhớ ra Whieumdang Choi chính là con gái chủ quán rượu năm xưa, kẻ từng cùng mình chứng kiến vụ thảm sát kinh hoàng.

Song Seung Hun bó tay nhìn Lee Young Ae bị làm cho bẽ mặt - Ảnh 5.

Tập 10 Saimdang: Light's Diary sẽ tiếp tục lên sóng tối nay trên đài SBS, Hàn Quốc.

Chia sẻ