Sống nghèo khổ suốt 22 năm trời, cô gái trẻ bất ngờ nhận được hơn 22 nghìn tỷ đồng thừa kế

Hana,
Chia sẻ

Cô gái trẻ người Thái không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có ngày mình được thừa kế 1 tỷ đô la (hơn 22 nghìn tỷ đồng) từ người bà nội quá cố.

Cô gái người mang hai dòng máu Thái - Mỹ Erica Jasmine Baldwin Gibson luôn cùng mẹ sống trong nghèo khổ suốt 22 năm trời, cho đến một ngày, cô bất ngờ nhận được một bức thư viết rằng cô sẽ được thừa hưởng một khối tài sản trị giá 1 tỷ đô la Mỹ (khoảng 22,6 nghìn tỷ đồng) từ người bà nội quá cố của mình. 

Sống nghèo khổ suốt 22 năm trời, cô gái trẻ bất ngờ nhận được hơn 22 nghìn tỷ đồng thừa kế - Ảnh 1.

Một bức ảnh chụp bà Dextra và Erica khi còn nhỏ. Ảnh: Thairath TV

Được biết, trong bức thư ghi rõ cô được thừa kế tài sản của bà cô là Dextra Baldwin Gibson, người để lại rất nhiều trái phiếu và cổ phiếu từ công việc buôn bán dầu của công ty gia đình sau khi bà qua đời vào năm 2010.

Ngược dòng thời gian trở lại nhiều năm về trước, khi ấy mẹ cô, Prakong còn là một cô gái đến từ tỉnh miền Trung nước Thái, đã gặp gỡ anh chàng người Mỹ Kendrick Baldwin Gibson người mà sau này là chồng mình khi cô đang làm việc tại một salon ở Bangkok. Mối tình nồng cháy ấy kết thúc bằng lời cầu hôn của chàng trai trẻ. Họ lấy nhau và chuyển đến sống tại Hawaii, sau đó sinh ra Erica.

Sống nghèo khổ suốt 22 năm trời, cô gái trẻ bất ngờ nhận được hơn 22 nghìn tỷ đồng thừa kế - Ảnh 2.

Prakong, mẹ Erica lúc trẻ. Ảnh: Thairath TV

Nhưng bất hạnh cho gia đình nhỏ khi cha Erica mắc ung thư và qua đời vào năm 2000. Mẹ cô kể lại: "Trong suốt 3 năm chồng tôi điều trị bệnh, chúng tôi đã phải dành dụm tất cả tiền để chạy chữa cho anh ấy. Đến khi anh ấy qua đời, tôi gần như đã không còn đủ tiền để tổ chức tang lễ. Và mẹ anh ấy đã gửi tiền cho tôi để làm đáng tang cho con bà, sau chuyện đó, tôi quyết định phải mạnh mẽ hơn". Bà cũng cho biết, việc yêu cầu một sự giúp đỡ từ gia đình người chồng vốn không có trong văn hóa Mỹ.

Thời gian sau, cô bé Erica và mẹ đã phải trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn. Khi chỉ còn lại 100 đô la trong tay, mẹ cô đã phải xin thức ăn từ nhà thờ để nuôi cô. Sau đó, họ được nhận 200 đô từ sự cứu trợ của chính phủ Mỹ. Mẹ cô bắt đầu buôn bán nhỏ và mở được một quán ăn tại Kauai, Hawaii. Sau khi tốt nghiệp trung học, Erica không tiếp tục học lên mà ở nhà phụ giúp mẹ mình.

Sống nghèo khổ suốt 22 năm trời, cô gái trẻ bất ngờ nhận được hơn 22 nghìn tỷ đồng thừa kế - Ảnh 3.

Erica trả lời phỏng vấn trên Thairath TV. Ảnh: Thairath TV

Cho đến trước năm nay, cô gái tuổi đôi mươi chưa từng nghĩ đến viễn cảnh cuộc sống của mình sẽ biến đổi lớn như thế. Khi được hỏi về cảm giác thế nào về việc này, Erica khẽ nói: "Bà nội tôi vẫn luôn nhớ đến tôi". "Chúng tôi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh và không phụ thuộc vào số tiền đó. Chúng tôi không muốn thay đổi".

Quyết định như vậy, Erica đang lên kế hoạch để đi học đại học, đồng thời bắt đầu công việc từ thiện. Cô và mẹ đã quyên tặng 3057 đô la (khoảng hơn 69 triệu đồng) cho viện phúc lợi Thái để giúp đỡ những trẻ em mồ côi. Cô cũng đang lên thuyết phục đóng nhà hàng của họ ở Mỹ để mẹ cô có thể nghỉ ngơi và quán xuyến việc kinh doanh tại quê nhà Thái Lan.

Erica nói: "Mẹ tôi đã hi sinh rất nhiều cho tôi và tôi phải trả ơn bà ấy".

Sống nghèo khổ suốt 22 năm trời, cô gái trẻ bất ngờ nhận được hơn 22 nghìn tỷ đồng thừa kế - Ảnh 4.

Erica và mẹ. Ảnh: Thairath TV

(Theo qq, coconut)

Chia sẻ