Một ông cụ sống lang thang bị tai nạn giao thông và được cô bán nước trước cổng bệnh viện giúp đỡ. Mặc dù không có bất kỳ thông tin nào về ông cụ thế nhưng câu chuyện đã để lại cho nhiều người một sự thương tiếc, ai ai cũng mong sớm tìm được thông tin về ông cụ để giúp đỡ.
Bến xe lại vắng lặng, không một người qua lại, tất cả các cổng ra vào đều đóng lại. Còn ở những nơi công cộng vẫn xuất hiện những người vô gia cư, nhưng thật ấm lòng khi những ngày này họ nhận được những món quà từ các nhà hảo tâm.
Người phụ nữ sống lang thang, không nhà cửa, không người thân bất ngờ mang thai 8 tháng, nghi bị hiếp dâm. Hiện tại, người phụ nữ đang được cơ quan chức năng xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên chăm sóc.
Hình ảnh ông cụ nhem nhuốc bế bé trai khoảng 3 tuổi, đi lang thang khu vực dưới gầm cầu Chương Dương (Hà Nội) cùng với lời kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ cháu bé có một mái ấm gia đình khiến cộng đồng mạng xót xa.
"Một ngày đẹp trời, An Vy ngẫu hứng tạt qua Đầm Sen tắm hồ bơi, thấy con bé kia béo ú, bả lại bả làm bạn kết thân, rồi sau đó dẫn bé kia gia nhập hội của bả. Thế là 2 bà dắt nhau đi phiêu bạt giang hồ, mặc cho cả đống người đi tìm...".
Theo lời kể của bố nuôi nạn nhân trong lúc tức giận vì bị bố dọa cho đi trại giáo dưỡng vì làm mất chiếc xe máy của khách, bé trai được bà chủ trọ kéo qua phòng cho 2 triệu rồi chở em đi nhà nghỉ để xâm hại tình dục nhiều lần khiến em nhiễm trùng vùng kín, phải nhập viện điều trị.
Khi bị Công an bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào đầu tháng 7 vừa qua, H. biết sẽ phải thi hành án nên đã làm các thủ tục trao quyền nuôi cháu Trần T.A. cũng như các tư cách pháp lý cho chị Vũ Thị Kim Chi.