Song Hye Kyo: "Tôi và Jo In Sung khá đẹp đôi!"

Thu Thủy,
Chia sẻ

Song Hye Kyo đã chia sẻ rằng ngay bản thân cô khi xem "Ngọn gió đông năm ấy" cũng nhận thấy rằng mình và bạn diễn Jo In Sung rất đẹp đôi.

Bộ phim Ngọn gió đông năm ấy vừa kết thúc và Song Hye Kyo đang trở thành tâm điểm của giới truyền thông xứ Hàn ở thời điểm này. 

Song Hye Kyo:
Song Hye Kyo

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi được hỏi rằng liệu Song Hye Kyo có thường xuyên nghe lời nhận xét rằng cô và bạn diễn Jo In Sung rất đẹp đôi không, người đẹp này đã tự tin trả lời: "Ngay bản thân tôi khi xem phim cũng nghĩ rằng chúng tôi trông khá đẹp đôi. Anh ấy rất cao còn tôi thì thấp, điều đó khiến cho tôi cảm thấy đây giống như bộ phim hài lãng mạn và Young thì thật đáng yêu. Khi tôi nhìn Oh Soo diễn, tôi đã nghĩ rằng: "Hóa ra ánh mắt của anh ấy là như thế!" và "sẽ không có chàng trai nào như thế này nữa trên thế giới!", khi đó tôi cũng giống như tất cả những khán giả nữ bình thường xem bộ phim này". 

Song Hye Kyo:

"In Sung đã cõng và bế tôi rất nhiều lần trong quá trình quay và tôi đã nghe được các nhân viên đoàn phim nói rằng anh ấy bị... run tay khi cầm đồ ăn ngày hôm đó, tôi cảm thấy rất có lỗi" - Song Hye Kyo cười khi kể lại.

Song Hye Kyo:
Song Hye Kyo xinh đẹp trong Ngọn gió đông năm ấy

Song Hye Kyo cũng cho biết, chị thường xuyên có cảm giác vui buồn lẫn lộn khi phải kết thúc một bộ phim nào đó. Riêng với Ngọn gió đông năm ấy, tình cảm của cô còn lớn hơn: "Tôi chỉ muốn được tiếp tục cảm giác đau khổ đó và thật khó để nói lời tạm biệt. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà cả biên kịch, đạo diễn và những diễn viên khác cũng cảm nhận điều tương tự".
Chia sẻ