Song Hye Kyo: "Làm sao để quên được Oh Young..."

Thu Thủy,
Chia sẻ

Song Hye Kyo tâm sự rằng cô sẽ phải mất nhiều thời gian cũng như nỗ lực để quên đi hình ảnh Oh Young trong "Ngọn gió đông năm ấy".

Bộ phim Ngọn gió đông năm ấy vừa kết thúc, Song Hye Kyo đã có buổi phỏng vấn nóng với phóng viên tại nhà hàng Itaewon tại Seoul, Hàn Quốc. Cô nói: "Tôi muốn được trở lại với bộ phim. Tôi không muốn nó kết thúc vào lúc này", đồng thời bày tỏ: "Tôi sẽ phải mất một thời gian cùng rất nhiều nỗ lực để quên đi Oh Young. Ấn tượng về cô ấy quá sâu đậm".

Song Hye Kyo:
Song Hye Kyo

"Những gì mà khán giả thấy tôi thể hiện trong "Ngọn gió đông năm ấy" hoàn toàn đến từ trái tim tôi. Làm việc trong ngành giải trí không phải dễ dàng đối với nữ giới. Bạn phải học cách kiên nhẫn. Với 18 năm làm nghề diễn xuất, tích lũy đủ mọi kinh nghiệm, khi đó, tự thân những hành động của bạn trong phim cũng sẽ trở nên tự nhiên, như là không phải diễn xuất vậy".

"Các tiền bối khác từng nói với tôi rằng kinh nghiệm là điều cơ bản để biến kỹ năng diễn xuất trở nên thuần thục hơn. Khi tôi còn trẻ, tôi từng rằng "diễn" và "đời" hoàn toàn tách biệt, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau tôi nhận ra rằng chúng song hành với nhau, ở trong nhau. 

Song Hye Kyo:

Giờ thì tôi học cách hòa hợp giữa hai thứ đó, cuộc đời và nghiệp diễn. Cũng bởi vậy nên tôi gặp một vài khó khăn khi bộ phim kết thúc và nhân vật vẫn còn lưu lại sâu đậm trong tôi.

Một vài ngày trước, tôi đã có cuộc trò chuyện với biên kịch No Hee Kyung và tôi nói với cô rằng tôi cảm thấy rất bối rối. Sau đó Hee Kyung bảo tôi rằng: "Bạn chỉ đang bắt đầu diễn xuất thực sự"".

Không chỉ Song Hye Kyo mới gặp khó khăn trong việc phải tập quen với sự thực là bộ phim của họ đã kết thúc. Nữ diễn viên cho biết, cả đoàn phim đều rất buồn khi họ kết thúc cảnh quay cuối cùng.

Song Hye Kyo:

Khi được hỏi cảnh quay nào khiến Song Hye Kyo nhớ nhất trong phim, cô trả lời: "Đó là cảnh nụ hôn kẹo bông. Anh In Sung và tôi bằng tuổi và là bạn tốt. Và thử tưởng tượng khi phải quay cảnh đó với bạn của bạn... thật xấu hổ. Đạo diễn khi đó đã phải hét lên với chúng tôi: "Sự loay hoay của bạn đang giết chết tôi!"".

Song Hye Kyo:

Nói về những dự định tiếp theo của mình, Song Hye Kyo cho biết cô muốn vào vai một nhân vật tươi sáng hơn: "Tôi không còn đủ năng lượng để tiếp tục đảm nhận một vai diễn ảm đạm nữa. Tôi đã dồn toàn bộ trái tim mình cho "Ngọn gió đông năm ấy". Bởi vậy, nếu có một dự án mới, tôi muốn được thử sức với một bộ phim lãng mạn nhẹ nhàng như "Nothing Hill" chẳng hạn".

Thời gian tới, Song Hye Kyo cho biết cô sẽ bay sang Trung Quốc để đóng bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn John Woo.

Cùng xem những hình ảnh mới nhất của Song Hye Kyo:

Song Hye Kyo:

Song Hye Kyo:

Song Hye Kyo:

Song Hye Kyo:

Song Hye Kyo:

Song Hye Kyo:

Song Hye Kyo:
Chia sẻ