Sống cùng nhà chồng lại kiêm luôn chân "osin" phục vụ cả 2 gia đình chị chồng, nàng dâu ấm ức cảnh gạo nếp gạo tẻ

BEE,
Chia sẻ

"Đã sống chung với bố mẹ chồng rồi còn sống với 2 chị chồng, anh rể với 1 đứa cháu nữa. 1 cái nhà mà 10 người sống chung. Sắp tới lại thêm hai đứa cháu ra đời nữa ạ", nàng dâu viết.

Cuộc sống ở nhà chồng luôn là những câu chuyện muôn màu muôn vị. Có người tủi phận vì bị thờ ơ, người lại hạnh phúc bất ngờ vì luôn được sống giữa vòng tay yêu thương của mọi người. Nhưng dường như, người hạnh phúc thì ít mà người ca thán lại quá nhiều. Điển hình là trong những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của chị em thời nay, phần lớn câu chuyện sẽ là than phiền về việc chung sống với mẹ chồng hoặc gia đình chồng. 

Người ta thường nói, khi chọn đúng chồng thì việc chung sống với gia đình chồng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Một khi chọn sai chồng, bất kể việc gì cũng trở thành thảm họa. Tuy nhiên, điều ấy chưa hoàn toàn đúng. Bởi lẽ dù có chọn đúng chồng nhưng chẳng may rơi vào gia đình chồng với đủ thứ éo le thì đúng là "cực chẳng đã". Tới lúc ấy, chồng dù tốt đến mấy cũng chẳng đứng ra "chịu trận" cho nàng dâu mới được điều gì.

Đơn cử như tâm sự của nàng dâu trong bài viết dưới đây: "Có nhà mom nào giống nhà em không? Đã sống chung với bố mẹ chồng rồi còn sống với 2 chị chồng, 2 anh rể với 1 đứa cháu nữa. 1 cái nhà mà 10 người sống chung, sắp tới lại có thêm 2 đứa cháu ra đời nữa ạ.

Nhà sống chung thì đông người mà việc nhà chả ai động tay, động chân cả. Con nhà em gần 10 tháng mà em phải vừa trông con, vừa làm việc nhà, từ rửa bát, nấu ăn, giặt đồ (giặt máy giặt ạ), phơi đồ, tới chiều lại đem vào, lau nhà, kì cọ phòng WC... Nói chung là em làm tất tần tật. Chồng em thì làm cả ngày, chiều về chỉ phụ vợ chăm con, rửa chén bát thôi. 

Em chán quá các mom ạ. Chồng em thì thương vợ con nhưng cũng chỉ nói được ít vì mẹ chồng em lúc nào cũng bao bọc 2 chị chồng. 

Ở riêng thì kinh tế vợ chồng em chưa cho phép vì chồng em sinh viên thực tập, lương chẳng là bao. Nói lương không bao nhiêu chứ vợ chồng em tự lo rồi mua này nọ trong nhà, nhiều lúc túng thiếu thì ông bà ngoại cho này cho kia chứ em chả nhờ bên nội được gì cả. 

Nhà chồng em có mình chồng em là con trai, mẹ chồng em cứ bảo 2 chị mi này còn bộ xương khô, ốm nhách mà 1 chị bầu 5 tuần lên 2 cân là 60 cân, 1 chị bầu 9 tuần thì 63 cân. Ai cũng lên cân mà bảo ăn không ăn được nọ kia, trong khi ở nhà với em, ăn không ngớt miệng. Hơn em cả chục kg í, nhiều chuyện lắm các mom, kể sao cho hết đây! Phận làm dâu thiệt các mom ạ".

Sống cùng nhà chồng lại kiêm luôn chân osin phục vụ cả 2 gia đình chị chồng, nàng dâu kêu trời vì ấm ức - Ảnh 1.

Tâm sự của nàng dâu này được rất nhiều chị em đồng cảm.

Đúng là như "chạm đáy" nỗi lòng của hàng trăm chị em, chính vì vậy bài viết này ngay lập tức đã được chị em quan tâm với hàng loạt bình luận xôn xao. Rất nhiều chị em cho rằng, nàng dâu này đã quá hiền và nhịn nhục.

Thành viên Nhung Bùi nhận xét: "Nhà đông thế hệ đúng là phức tạp, nhất là phải ở chung với hẳn 2 bà chị chồng. Mà mẹ chồng lúc nào chẳng thương con gái hơn, đó là điều tất nhiên mẹ nó ạ. Thương con trai bà thì chắc rồi nhưng con dâu chẳng là gì đâu. Xem mom kể cứ như là làm osin không công ý".

Mẹ Gấu Bi thì cho rằng: "Mẹ nó hiền quá, phải em á, em nói thẳng vào mặt luôn. Công việc thì phải chia ra mà làm, mình cũng còn con nhỏ phải chăm chứ có chơi đâu mà mọi người chơi bắt mình làm cứ như nghĩa vụ vậy? Mẹ nó mà không nói thì còn bị ỷ lại còn lâu, rồi suy nghĩ nhiều mà trầm cảm ấy chả chơi".

Sống cùng nhà chồng lại kiêm luôn chân osin phục vụ cả 2 gia đình chị chồng, nàng dâu kêu trời vì ấm ức - Ảnh 2.

Nàng dâu dù đang chăm con nhỏ vẫn phải làm đủ việc nhà từ sáng đến tối. (Ảnh minh họa)

"Mẹ nó đợi vài tháng con lớn rồi kiếm việc gì mà làm đi mẹ nó ạ, vừa đỡ áp lực kinh tế lại vừa đỡ phải gặp phải ở chung quá nhiều thời gian với người không muốn gặp. Hơn nữa họ lại chẳng có cớ nghĩ mình ở nhà chơi nên mặc nhiên mình phải làm. Cố lên mẹ nó nhé", nickname Hoa cỏ may động viên.

Tài khoản TiNa Nguyen đồng cảm: "Chỉ có ra ở riêng mình mới được tự do thoải mái, còn phụ thuộc thì còn phải chịu đựng. Đồng cảm với mẹ nó".

Mặc dù có rất nhiều lời đồng cảm xen lẫn những lời khuyên, thế nhưng, "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", âu cũng chỉ làm nàng dâu trẻ vơi đi nỗi lòng phần nào, còn có thay đổi được hoàn cảnh hay không lại phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa!

Chia sẻ