Sởn gai ốc nghĩ đến bản mặt trơ trơ không biết hối lỗi của chồng sau lần ngoại tình

Cát Tường,
Chia sẻ

Đến lúc này, anh mới nhận ra giá trị của hai chữ "gia đình". Anh không thể chịu được sự cô đơn, lạnh lẽo trong căn nhà cũ và cầu xin mẹ con chị quay về...

Chị sẽ không bao giờ quên cái bộ mặt trơ như đá, không hề có cảm giác nào tội lỗi của chồng cũ sau khi bị phát hiện ngoại tình. Trong khi tâm can chị bị giằng xé, không thể nào gượng dậy được, suy sụp đến vô cùng trước chuyện bị phản bội, thì chồng chị dửng dưng như không. Tối đến bữa cơm, anh vẫn ngồi vào mâm, ăn hai bát rồi hỏi han chuyện học hành của con như thường.

Chị ghê sợ cái thái độ ấy vô cùng và còn không thể ăn nổi cơm. Buổi đêm, hai vợ chồng có cuộc đối thoại rõ ràng hơn. Chị đã hi vọng đó sẽ là một sự thành khẩn, hối lỗi chuộc tội và xin vợ tha thứ. Nhưng không, chồng chị bình thản tuyên bố: "Cô ấy là mối tình đầu của anh. Cô ấy bị đổ vỡ trong hôn nhân và bây giờ anh là chỗ dựa duy nhất. Anh cũng tìm lại được những cảm xúc của mình khi ở bên cô ấy. Nên em hãy thông cảm cho anh!"

Sởn gai ốc nghĩ đến bản mặt trơ trơ không biết hối lỗi của chồng sau lần ngoại tình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị nhớ, khi nghe những điều ấy, chị đã cười ha hả. Bởi chị không tin được là có kẻ ngoại tình lại trơ trẽn được đến mức ấy. Chị không thể hiểu nổi là con người ấy không biết rằng mình có tội, không hay rằng đang cầm mũi kim đâm thẳng vào tim vợ mình. Gia đình, con cái, những mộng ước tương lai ngay lập tức tan vỡ trong chị. Chị không cần phải suy nghĩ gì nữa, bởi vì đã có câu trả lời cho chính mình. Chị dõng dạc nói từng lời chậm rãi: "Nếu tôi không thể thông cảm được, thì sao?".

Đương nhiên chị hiểu, sau khi cả gan nói câu ấy, là đồng nghĩa với việc đẩy chồng mình về phía người đàn bà kia. Nhưng thế còn hơn là phải chịu cảnh chung chồng, đêm nay anh ấy ngủ với người khác, ngày mai sẽ lại trở về leo lên giường của mình. Tưởng tượng đến việc ấy, chị không chấp nhận được. Và chị thà ly hôn còn hơn. Chị có khả năng kiếm được tiền, thừa sức nuôi được con. Ấy thế nên chị chẳng sợ gì, chỉ sợ khi hai con người căm ghét nhau phải chung sống trong một ngôi nhà toàn những dối trá.

Tình yêu chết. Nhưng điều khiến chị đau lòng hơn cả, là thái độ của chồng. Anh ta thậm chí không còn quan tâm là đã làm tổn thương chị sâu sắc đến mức nào, không đủ nhận thức là mình đã phá nát hạnh phúc gia đình, tạo thành một nỗi buồn khổ ghim vào tâm hồn non nớt của một đứa con gái mới chỉ 6 tuổi đầu.

Con gái theo chị dọn ra ở riêng. Hai người sống bình yên bên cạnh nhau. Thi thoảng, chồng chị có ghé qua thăm. Thấm thoắt, cũng đã 3 năm nữa đi qua. Chuyện với mối tình đầu của chồng chị cũng tan vỡ. Anh lại trở về làm người đàn ông độc thân sau khi bị người đàn bà ấy phản bội thêm một lần nữa.

Đến lúc này, anh mới nhận ra giá trị của hai chữ "gia đình". Anh không thể chịu được sự cô đơn, lạnh lẽo trong căn nhà cũ và cầu xin mẹ con chị quay về. Chị những tưởng mình đã có thể chấp nhận lời đề nghị ấy ngay tắp lự, nhưng không…

Những ngày gần đây, cái thái độ dửng dưng như không có chuyện gì trên khắp các mặt báo của Minh Béo khi về nước lại khiến chị gai người. Anh ta rõ ràng có tội, và là một cái tội đáng kinh tởm khi lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng lại không hề thấy một chút xấu hổ với công chúng khi về nước.

Nhìn anh ta, chị lại liên tưởng đến cái gương mặt trân trân không chút hối lỗi của chồng khi ngoại tình ở thời gian trước. Chị bỗng thấy sợ, thấy căm ghét vô cùng như mới chỉ hôm qua thôi…

Chị mơ hồ hiểu rằng, người ta đã không dành tình thương cho mình, không trân trọng mình như thế một lần rồi thì sẽ có những lần sau thôi. Biết đâu không phải là vì mối tình đầu thì sẽ là hàng tá mối tình khác có thể kéo chồng vào lại vũng bùn lầy đi hoang. Khi đó, những tổn thương trong chị sẽ lại lớn đến ngần nào nữa đây. Chị làm sao có thể chịu đựng được?

Nay chị đã có đáp án cho cuộc đời mình, rằng thà quyết tâm dọn sạch quá khứ còn hơn để nó làm phiền mình mãi. Chị khảng khái nói với chồng: "Xin lỗi anh, nhưng em và con sống như thế này là tốt nhất! Anh hãy tìm người khác để lấp chỗ trống cho chính mình đi!". Và chị thấy nhẹ lòng hơn xiết bao…

Chia sẻ