Sốc với tin nhắn cười đùa của người mẹ giết con rồi tự tin mang xác bé đi shopping

Vân Anh/ Theo AP ,
Chia sẻ

Trong những tin nhắn của mình, Tina dùng nhiều từ ngữ thô tục để nói về việc giết con như “đào một cái hố” hay “vất nó ở đâu đó”.

Một cô gái tuổi teen bị ra tòa vì hành vi giết con trai mới sinh của mình rồi bỏ thi thể của bé vào túi và mang đến một cửa hàng Victoria’s Secret. 

Đứng trước tòa, Tiona Rodriguez, 19 tuổi, sống tại New York, Mỹ,  vẫn kiên quyết không nhận tội. Luật sư của Tiona phản biện rằng cái thai đã chết lưu trong người Tiona chứ không phải một vụ giết người.

Vụ án được phát giác cách đây gần 2 năm. Khi đó, Rodridguez bị bắt vì ăn trộm đồ lót tại cửa hàng Victoria’s Secret. Khi khám xét đồ của cô, bảo vệ phát hiện thi thể của một bé trai được đặt trong túi. Rodriguez bị bắt ngay sau đó để điều tra.
 
Tiona Rodriguez bị buộc tội giết hại con trai mới sinh.

Rodriguez từng sinh con đầu lòng ở tuổi 14. Và cô nàng quyết tâm không để ai biết cô lại có thai: “Cô ấy biết mình sẽ gặp rắc rối lớn nếu gia đình phát hiện ra điều này. Vì thế, cô đã lên kế hoạch giết em bé ngay khi mới sinh.” -  Ông Rachel Ferrari, trợ lý công tố Manhattan cho biết. “Rodriguez đã từng gặp rắc rối một lần. Cô quyết không để điều này tái diễn.”

Ngày 16/19/2013, Rodriguez, khi đó 17 tuổi, đã đến nhà một người bạn. Cô đã sinh con trai nặng 3,6  kg trong phòng tắm, tự tay xé dây rốn và quấn cho bé chết ngạt.
Trong những tin nhắn với bạn, Rodriguez đã dùng nhiều từ ngữ thô tục để nói về em bé. Cô gái còn nói muốn “đào một cái hố” và “vất thằng bé ở đâu đó”. Cô còn dùng từ “LOL” – một thuật ngữ trên mạng có nghĩa là “cười lớn” – để nói về vụ giết người. Cuối cùng, cô nói với người bạn rằng “sẽ đi ăn IHOP” sau khi “xử lý” xong thi thể bé trai.

Tại tòa, luật sư bảo vệ Rodriguez, Earl Ward, nói rằng thân chủ của mình không biết cô đang mang thai. Trong khi đó, các công tố viên cho biết, thai nhi phát triển bình thường, đủ tháng nên việc Rodriguez không biết là điều vô lý.


Sau khi sát hại con trai, Tiona cho thi thể con vào túi và ung dung mang đến cửa hàng Victoria’ Secret. Tại đây, cô gái bị bắt và bị phát hiện hành vi dã man của mình.

Về cái chết của em bé, phía luật sư bào chữa cho rằng em bé là thai chết lưu. Khi bất ngờ sinh con, Rodriguez đã kiểm tra tim, kiểm tra nhịp thở và biết con trai mình đã chết nên đã khóc và tắm cho con. Sau đó, Rodriguez cho con vào một cái túi, định mang về nhà cất trong ngăn kéo để giấu bố mẹ.

Tuy nhiên, công tố viên cho biết đây không phải lần đầu tiên Rodriguez giết con.

Năm 14 tuổi, Rodriguez có đứa con đầu lòng. Sau đó, cô có một lần mang thai nữa và sinh con năm 2012. Đứa trẻ đó cũng không còn sống sót. Cái chết không rõ ràng nhưng Rodriguez khi đó đã nhắn tin cho bạn trai về việc đánh chết và đốt xác em bé mới sinh để phi tang. 

Luật sư lại cho rằng đấy là một vụ sẩy thai.

Trong trường hợp mới nhất, công tố viên xác nhận rằng em bé đã sống ít nhất một vài phút sau khi sinh. Trong phổi của bé vẫn có không khí chứng tỏ bé không phải là thai chết lưu.

Phía luật sư bào chữa vẫn cho rằng đây là một vụ án oan và Rodriguez không hề giết con. Tuy nhiên, với những tin nhắn và bằng chứng từ hiện trường, các công tố viên có đủ cơ sở kết tội Rodriguez tội giết người. 
Chia sẻ