BÀI GỐC Nếu người yêu không uất ức mang nhẫn với vòng vàng đến nhà tôi, thì đã không có đám cưới này

Nếu người yêu không uất ức mang nhẫn với vòng vàng đến nhà tôi, thì đã không có đám cưới này

Sau khi bị bố mẹ tôi xúc phạm, người yêu bỏ đi ngay sau đó. Tôi cứ tưởng anh sẽ quên tôi, nhưng không ngờ 1 tuần sau anh xuất hiện với một hộp đầy nhẫn và vòng vàng, cùng cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu...

2 Chia sẻ

Sốc khi nhà trai đem kịch bản đám cưới “có một không hai” đến nói chuyện với bố mẹ tôi

P.P,
Chia sẻ

Nghe xong kịch bản đám cưới mà bố mẹ chồng biên soạn ra, cả gia đình họ hàng nhà tôi ai cũng sốc và buồn.

Tôi năm nay đã 26 tuổi, ở cái tuổi này thì chuyện lập gia đình là lẽ quá bình thường. Hơn nữa, cả tôi và người yêu đều có công việc ổn định. Thế nhưng, hiện giờ tôi đang chẳng biết giải quyết như thế nào nữa, muốn buông bỏ cũng khó, vì tôi đang mang thai con của anh. Còn ngược lại cứ miễn cưỡng đồng ý thì cả gia đình, dòng họ và bố mẹ tôi đều phải chịu nhục, sự chê cười của thiên hạ.

Tôi và Nam đã yêu nhau gần ba năm, nhà chỉ cách nhau chừng 5 km nên cả hai phía đều ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Suốt thời gian yêu, cuối tuần nào anh cũng đưa tôi về nhà cơm nước, gặp gỡ mọi người, và cũng không ít lần đến nhà tôi chơi. Bố mẹ Nam còn luôn miệng giục chúng tôi làm đám cưới và ông bà trông ngóng được bế cháu nội lắm rồi.

Cả tôi và anh đều xác định sẽ làm đám cưới nên đã đi quá giới hạn mà không sử dụng biện pháp phòng tránh. Khi biết mình có bầu, chúng tôi đã về nói với bố mẹ hai bên để xin làm đám cưới. Phía bố mẹ tôi dù không hài lòng nhưng vẫn chấp nhận, còn bên nhà Nam thì phản đối ra mặt.

Sốc khi nhà trai đem kịch bản đám cưới “có một không hai” đến nói chuyện với bố mẹ tôi - Ảnh 1.

Khi biết mình có bầu, chúng tôi đã về nói với bố mẹ hai bên để xin làm đám cưới. (Ảnh minh họa)

Tôi thấy rằng, việc có bầu trước rồi mới làm đám cưới cũng chẳng phải là điều ghê gớm lắm, huống hồ, chúng tôi đã yêu nhau chừng ấy thời gian. Nhưng mẹ chồng tương lai nhất định không chịu, còn gọi tôi để mắng vì đã làm ô uế danh dự, làm ảnh hưởng đến truyền thống gia đình nhà bà và chửi tôi không biết giữ gìn, hư hỏng. Không những thế, bà còn sang tận nhà trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con cái. Đã hư thân, mang tiếng xấu cho gia đình còn kéo theo nhà bà phải chịu. Những lời nói của mẹ Nam khiến tôi xấu hổ vô cùng, còn bố mẹ tôi thì buồn vô hạn.

Bố mẹ chồng tương lai cũng không nói sẽ không cưới tôi, mà chỉ nói sẽ có phương án giải quyết. Nhưng sau vài ngày thì bên nhà Nam cũng sang nói chuyện. Chỉ có điều họ đến với tâm thế miễn cưỡng và thái độ phách lối vô cùng. Mẹ anh chẳng cần rào trước đón sau mà nói thẳng rằng, vì con trai họ muốn cưới nên mới sang bên nhà tôi bàn chuyện, chứ thực tâm gia đình không muốn rước một đứa con dâu "ăn cơm trước kẻng" về nhà. Không muốn gia phong bị ô uế, bị hàng xóm chê cười và càng không muốn có đứa con dâu coi thường lễ giáo, thuần phong mỹ tục như tôi.

Mẹ anh còn nói, nếu như tôi ngoan ngoãn, đoan trang thì đám cưới sẽ được tổ chức linh đình với đầy đủ thủ tục cần thiết, trang trọng nhất. Nhưng vì tôi đã có thai trước khi cưới, nên sẽ giảm bớt một số thủ tục. Bên nhà trai sẽ mang lễ vật với thủ lợn cắt tai, không có tiền thách cưới và nếu muốn nhà trai bỏ tiền dẫn cưới, thì nhà gái phải tăng số lượng của hồi môn.

Điều đặc biệt là chuyện ăn hỏi và đón dâu, thay vì tổ chức ban ngày, họ sẽ gộp thành một lễ và đến đón tôi vào ban đêm, rồi lén lút về nhà chứ không tổ chức rinh rang, không váy áo xiêm y gì cho đỡ xấu hổ với hàng xóm láng giềng.

Sốc khi nhà trai đem kịch bản đám cưới “có một không hai” đến nói chuyện với bố mẹ tôi - Ảnh 2.

Tôi hiểu, đám cưới dù có diễn ra thì cuộc sống sau này của tôi ở nhà chồng cũng chẳng sung sướng, dễ thở gì. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi nghe xong thì buồn và sốc lắm, cứ không ngớt mắng tôi ngu dốt, bao nhiêu năm ăn học mà ngu đến mức để cho người ta chửi vào mặt bố mặt mẹ, mang tai mang tiếng.

Cho dù buồn và khổ tâm lắm, nhưng bố mẹ tôi miễn cưỡng phải chấp nhận yêu cầu của họ cho yên chuyện. Còn tôi thì thấy chán nản vô cùng, có tâm sự với người yêu thì anh cũng gần như bất lực. Anh luôn miệng nói yêu tôi nhưng không thể làm trái ý bố mẹ mình. Tôi hiểu, đám cưới dù có diễn ra thì cuộc sống sau này của tôi ở nhà chồng cũng chẳng sung sướng, dễ thở gì.

Tôi muốn bỏ đi đâu thật xa để làm mẹ đơn thân cũng được chứ không muốn bị họ xúc phạm, coi thường. Đặc biệt là sỉ nhục bố mẹ tôi như vậy. Nhưng bố mẹ cứ khóc lóc, ngăn cản, nói rằng dù thế nào thì có chồng vẫn hơn. Và thực lòng, tôi không muốn tiếp diễn cái đám cưới với kịch bản có một không hai kia nhưng lại tôi sợ đối mặt với cuộc sống của người mẹ đơn thân, sợ lời gièm pha của thiên hạ.

Theo mọi người tôi nên làm gì đây? Tôi tuyệt vọng quá rồi.

Chia sẻ