Số phận hai bóng hồng xinh đẹp xuất sắc đi qua cuộc đời vua Bảo Đại đào hoa

Anh Đào,
Chia sẻ

Dù có tấm chân tình thực sự với vua Bảo Đại nhưng cả hai người đều phải sống cuối đời trong cô đơn, buồn khổ.

Bảo Đại là vị vua nổi tiếng đào hoa và có nhiều giai nhân bên cạnh. Cuộc đời của ông là một chuỗi những sự kiện mà cho đến tận bây giờ vẫn có rất nhiều người có hứng thú tìm hiểu. Trong số đó có chuyện tình của ông với các người đẹp mà điển hình là Nam Phương Hoàng hậu và Thứ phi Mộng Điệp.

Đây là 2 người phụ nữ phải nói là tài sắc vẹn toàn, lại có tấm chân tình với vua Bảo Đại. Họ đã sống một cuộc đời vì chồng vì con nhưng cuối cùng lại nhận kết cục không mấy tốt đẹp.

Nam Phương Hoàng Hậu

Hoàng hậu Nam Phương (tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thị Lan) vốn xuất thân từ vùng sông nước miền tây Gò Công, Tiền Giang, nơi nổi tiếng với những mỹ nữ đẹp mê hồn với làn da trắng ngần và nét mặt thanh tú. Gia thế bên ngoại nhà bà cũng nổi tiếng không kém khi ông ngoại Lê Phát Đạt là một trong 4 người giàu nhất Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20.

Số phận hai bóng hồng xinh đẹp xuất sắc đi qua cuộc đời vua Bảo Đại đào hoa - Ảnh 1.

Ảnh chụp Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại khi còn mặn nồng bên nhau.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa vua Bảo Đại và Nam Phương diễn ra tại Đà Lạt vào mùa hè năm 1933 trong bữa tiệc của quan Đốc lý người Pháp. Mấy ngày sau, Bảo Đại về Huế và lập tức tuyên bố cưới Nguyễn Hữu Thị Lan. Các sử gia thì tin rằng, buổi dạ tiệc ấy không phải lần gặp gỡ đầu tiên mà chỉ là cuộc gặp "chốt" để Bảo Đại đưa ra quyết định dứt khoát, và sự thực là hai người đã biết nhau từ một năm trước (1932), từng ở bên nhau khá nhiều ngày trong chuyến hải trình từ Pháp về Việt Nam khi cả hai người đều hoàn thành chương trình học tại đây.

Bảo Đại say mê Nguyễn Hữu Thị Lan, ông viết lại: "Lan có một vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ làm tôi say mê". Ít ai biết được rằng, người phụ nữ ấy đã từng 3 lần đoạt giải Hoa hậu Đông Dương đồng thời lọt vào danh sách những gương mặt hoàng gia xinh đẹp nhất mọi thời đại trên thế giới.

Số phận hai bóng hồng xinh đẹp xuất sắc đi qua cuộc đời vua Bảo Đại đào hoa - Ảnh 2.

Quả thực Hoàng hậu là một nhan sắc chim sa cá lặn hiếm có.

Số phận hai bóng hồng xinh đẹp xuất sắc đi qua cuộc đời vua Bảo Đại đào hoa - Ảnh 3.

Ngay cả khi đã đứng tuổi, bà vẫn rất đẹp.

Tương truyền, Bảo Đại là vị vua đa tình nhưng để cưới được Nam Phương ông buộc phải chấp nhận bãi bỏ hậu cung, tuân thủ chế độ "một vợ - một chồng". Và thực tế, ngoài bà Nam Phương đã không có thêm phi tần nào được đưa vào nội cung. Bà Nam Phương tuy Tây học, có tư tưởng tự do, nhan sắc lộng lẫy ai cũng hâm mộ, nhưng cả khi hoàng đế thoái vị, và hai vợ chồng đã ly thân, bà không hề có người đàn ông nào khác trong đời.

Vua Bảo Đại sau đó có 3 người con với Hoàng hậu. Trong suốt khoảng thời gian sống trong cung, Hoàng hậu Nam Phương lo phần chăm sóc các con. Nhưng đến khi vua Bảo Đại thoái vị và thực dân Pháp quay trở lại chiếm đóng Huế thì bà cùng các con rời Việt Nam sang Pháp. Những năm cuối đời, bà sống lặng lẽ cùng các con tại Perche, một làng cổ ở Chabrignac, tỉnh Corrèze, vùng Limousin nước Pháp.

Số phận hai bóng hồng xinh đẹp xuất sắc đi qua cuộc đời vua Bảo Đại đào hoa - Ảnh 4.

Nam Phương hoàng hậu bên các con.

Dân làng Chabrignac kể rằng, bà Nam Phương giàu có, nhưng sống thiếu hạnh phúc. Bao nhiêu năm chỉ thấy cựu hoàng Bảo Đại về thăm Hoàng hậu mấy lần. Buồn nản vì tình cảm của mình, bà Nam Phương chỉ sống âm thầm trong ngôi nhà vắng vẻ. Họa hoằn bà mới về thăm Paris vài ngày. Có lẽ vui nhất là dịp nghỉ hè, các con mới có dịp về thăm bà.

Một lần, sau chuyến đi chơi về, bà cảm thấy khó thở nhưng do không có bác sĩ nên tim đã ngừng đập ở tuổi 49. Ngoài hai người giúp việc trong nhà, không có một người ruột thịt nào có mặt bên cạnh bà trong giờ phút lâm chung.

Số phận hai bóng hồng xinh đẹp xuất sắc đi qua cuộc đời vua Bảo Đại đào hoa - Ảnh 5.

Cuộc đời người phụ nữ tài sắc lại kết thúc quá ngắn ngủi trong cô đơn, buồn tủi.

Thứ phi Mộng Điệp

Nếu Nam Phương hoàng hậu đại diện cho vẻ đẹp "chim sa, cá lặn" thì thứ phi Mộng Điệp lại là vẻ đẹp tiêu biểu của xứ Kinh Bắc làm đắm say biết bao nhiêu chàng trai. Bà sinh năm 1924, quê ở tỉnh Bắc Ninh, từ nhỏ đã có nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng xuất thân lại vô cùng bình thường. Bà dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu triều đại nhà Nguyễn.

Số phận hai bóng hồng xinh đẹp xuất sắc đi qua cuộc đời vua Bảo Đại đào hoa - Ảnh 6.

Mộng Điệp, người con gái của đất Kinh Bắc.

Bà Mộng Điệp từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng làm bác sĩ và theo đạo Thiên chúa giáo. Bà chia tay người chồng này và có một đứa con sau đó mới có cuộc gặp gỡ định mệnh với vua Bảo Đại vào năm 1945, khi ông đã thoái vị.

Được biết, Mộng Điệp được một người sắp xếp gặp mặt Bảo Đại trên sân tennis. Lúc đó mặc dù đã có vợ là Nam Phương Hoàng hậu nhưng ngài Bảo Đại rất si tình trước nhan sắc Mộng Điệp, chẳng mấy chốc hai người phải lòng nhau. Mộng Điệp nhanh chóng trở thành thứ phi cựu hoàng Bảo, mặc dù trước đó, Bảo Đại từng có thời thể son sắt một chồng một vợ với Nam Phương.

Số phận hai bóng hồng xinh đẹp xuất sắc đi qua cuộc đời vua Bảo Đại đào hoa - Ảnh 7.

Đây là nhan sắc đã khiến vua Bảo Đại nuốt lời thề son sắt với Hoàng hậu Nam Phương.

Hoàng nữ Phương Thảo chính là con gái đầu của Mộng Điệp với Bảo Đại. Vài năm sau đó, họ chuyển về sống tại Đà Lạt. Mặc dù làm vợ thứ và không được tổ chức cưới hỏi nhưng bà Mộng Điệp sống được lòng mọi người. Khi Bảo Đại không còn làm vua nữa, đất nước chiến tranh nên Mộng Điệp sang Pháp và rơi vào cảnh túng thiếu nơi đất khách quê người.

Mặc dù không được học cao nhưng bà Mộng Điệp vốn có tố chất thông minh, nhanh nhẹn, nhờ tài kinh doanh bất động sản bà đã trở thành người giàu có ở Pháp, trang trải mọi chi phí gia đình lúc đó.

Số phận hai bóng hồng xinh đẹp xuất sắc đi qua cuộc đời vua Bảo Đại đào hoa - Ảnh 8.

Mộng Điệp cũng là người phụ nữ rất xinh đẹp.

Số phận hai bóng hồng xinh đẹp xuất sắc đi qua cuộc đời vua Bảo Đại đào hoa - Ảnh 9.

Dù mang danh là thứ phi nhưng bà Mộng Điệp lại không phải vợ danh chính ngôn thuận của vua Bảo Đại.

Bà có với vua Bảo Đại 3 người con nhưng không may, hai con trai lại mất khi tuổi đời còn quá trẻ. Sau cái chết của người con thứ hai, thứ phi Mộng Điệp trở nên sống khép kín hơn, bà thu mình trong không gian nhỏ bé của ngôi nhà ở thủ đô Paris không tiếp đón bất kì một vị khách nào.

Trong ngôi nhà bà sinh sống luôn có bức chân dung Bảo Đại trên tường, bàn thờ tổ tiên được bày trí nghiêm trang theo đúng truyền thống người Việt. Đặc biệt thứ phi Mộng Điệp hết mực yêu nước, trước sau như một. Đó là một con người trọng đạo nghĩa nhưng rất thẳng tính, dám nói thẳng nói thật. Dù không được học cao, học nhiều nhưng thứ phi Mộng Điệp được nhiều người kính nể vì cách sống, đạo đức, tư cách của bà.

Số phận hai bóng hồng xinh đẹp xuất sắc đi qua cuộc đời vua Bảo Đại đào hoa - Ảnh 10.

Một bức ảnh chụp Thứ phi Mộng Điệp ở Tây Nguyên.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ