“Nữ hoàng nước mắt” Lưu Tuyết Hoa đã đóng biết bao vai sầu khổ trên phim, có ngờ đâu đời thật của bà còn bi thảm hơn nhiều khi bị chồng đầu tiên phản bội đến mức sảy thai, chồng thứ hai đột tử nên mang tiếng là kẻ giết chồng.
Có xuất thân đài các, nhưng như một đóa hoa rơi giữ dòng xoáy đầy biến động của lịch sử, Hoàng hậu Uyển Dung phải chịu nhiều nỗi đau thời son trẻ, và đến khi nằm xuống, bà cũng chết trong nỗi cô đơn, không người thân thích.
Thực tế sao chua xót khi Abdel không phải là người cha duy nhất phải gánh chịu nỗi đau mất người thân, 2 cô con gái sinh đôi của anh Abdel cũng không phải là những đứa trẻ Syria đầu tiên phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh, của những xung đột mãi không có hồi kết.
Cha Tiffani trúng xổ số 27 triệu USD (hơn 600 tỷ đồng) khi cô bé mới 11 tuổi. Trong 10 năm sau đó, ông đã nướng sạch tiền vào xe hơi, ma túy và những thú tiêu khiển khác.